Em có muốn cùng anh kết thúc cảnh 'đi đâu cũng một mình' không?

3 hours ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Anh không giỏi thả thính, cũng chẳng biết hứa hẹn bằng những lời có cánh, điều anh có là sự chân thành.

Chào em! Anh sinh năm 1992, đang làm việc tại Nhật Bản, ban ngày đi làm, tối về nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà. Cuộc sống khá đều đặn, đến mức nếu có giải "Người đàn ông chăm chỉ về nhà sau giờ làm" thì chắc anh cũng có cơ hội. Bạn bè hay trêu rằng nhìn anh không đến nỗi nào, công việc ổn định, biết nấu ăn, không hút thuốc, ít nhậu... mà vẫn lẻ bóng. Anh cũng chỉ biết cười rồi bảo: "Có lẽ người dành cho mình đang kẹt xe nên đến hơi muộn".

Anh không giỏi thả thính, cũng chẳng biết hứa hẹn bằng những lời có cánh. Điều anh có là sự chân thành. Khi yêu sẽ nghiêm túc, biết lắng nghe, biết nhường nhịn và luôn đặt gia đình lên trên hết. Anh không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn. Chỉ mong em độc thân, sống tử tế, chân thành và cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu hợp nhau thì khoảng cách chỉ là chuyện tạm thời, còn không hợp thì ở cạnh cũng khó đi cùng lâu dài. Nếu mình thật sự có duyên và cùng muốn tìm hiểu nghiêm túc, anh cũng sẵn sàng kết nối, chia sẻ thêm về cuộc sống bên này. Nếu phù hợp thì anh hỗ trợ em tìm hiểu cơ hội sang Nhật làm việc cùng anh theo đúng quy định.

Nếu em đọc đến đây mà vẫn chưa thấy chán thì có lẽ mình nên cho nhau một cơ hội làm quen. Biết đâu vài tháng nữa, thay vì đọc mục Hẹn hò của VnExpress, chúng ta sẽ cùng nhau bàn xem cuối tuần ăn gì và đi đâu chơi. Hy vọng sẽ sớm nhận được thư của em. Còn nếu chưa phải em thì anh vẫn chúc em sớm gặp đúng người, biết đâu người đó... là anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: vandatvp9x
  • Tuổi: 34 tuổi
  • Nghề nghiệp: Lao động tự do
  • Nơi ở: Huyện Mê Linh, Hà Nội
  • Giới tính: Nam
Read Entire Article