Quảng Cáo
0943778078
Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn quyết tâm đi tìm em, người con gái mà anh chưa bao giờ biết mặt và được gọi tên em.
Người thương của anh ơi?
Người xưa thường nói "quá tam ba bận", quả thật không sai chút nào vì cách đây một thời gian anh đã gửi hai bài lên chuyên mục Hẹn hò của báo để mong muốn được kết nối với em. Vậy mà khi bài viết của anh được đăng thì anh lại không nhận được bất cứ một lá thư nào gửi làm quen của em đấy. Có lẽ vì lỗi mail chăng, hay là ông trời đã thử thách tính kiên trì của anh cũng như đặc thù tính chất công việc của anh vậy. Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn quyết tâm đi tìm em, người con gái mà anh chưa bao giờ biết mặt và được gọi tên em. Bước đầu sẽ là bạn rồi bạn gái, người yêu và người vợ em nhỉ?
Anh xin phép được giới thiệu lại vài nét về anh nhé.
Anh tên là Đức, cái tên mà ông nội đặt cho anh từ ngày lọt lòng mẹ ở bệnh viện Phụ sản Trung ương, mang theo hàm ý là khi anh lớn lên sẽ làm một công việc nào đó có ích cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội. Cùng với những bộ phim có những hình ảnh các bác sĩ nỗ lực cứu người với những bữa ăn vội vã, những giấc ngủ chập chờn đã thôi thúc và nung nấu ý chí. Và sự động viên của bố mẹ, các chị cùng sự quyết tâm của anh đã làm nên sự nghiệp và con người anh hiện tại bây giờ đấy.
Về sự nghiệp của anh là trải qua 6 năm học tập, rèn luyện vất vả. Quá trình vừa học chuyên ngành vừa rèn luyện kỷ luật trong một ngôi trường Học viện Quân y của quân đội, giờ đây sự cố gắng đó anh đã được đền đáp xứng đáng với vị trí công tác trong một bệnh viện quân đội ở gần nhà. Anh 32 tuổi, cái tuổi chưa già và cũng không còn trẻ nữa. Có thể nói là sự nghiệp vững vàng, kinh tế vừa đủ để xây dựng hạnh phúc riêng của mình, đó là tiền đề cho một mối quan hệ lâu dài phải không em?
Về tính cách, anh trầm tính, ít nói, sống nội tâm và hướng thiện, hay quan tâm giúp đỡ những đồng nghiệp trẻ mới ra trường, những người yếu thế ngoài xã hội trong phạm vi điều kiện cho phép. Trong công việc, anh luôn nỗ lực hết sức mình để giữ lại tính mạng hoặc các bộ phận trên cơ thể của mỗi người, luôn tìm tòi những kiến thức y học tiên tiến trong sách vở, những bộ phim tài liệu và y khoa trên thế giới để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Anh hay gần gũi và hòa đồng, được mọi người nhận xét là thiện cảm, dễ gần.
Về sở thích của anh là thích thể thao, chạy bộ và chơi cầu lông, bơi lội; thích đọc sách báo, nghe nhạc và trà đá vỉa hè. Những lúc gặp áp lực trong công việc, anh hay hít thở thật sâu trong lồng ngực và tìm cách vượt qua khó khăn đó. Thi thoảng anh hay đi dạo ngắm nhìn phố phường khi lên đèn và đi du lịch những ngày nghỉ phép ngắn ngày để nạp thêm năng lượng tích cực. Mong rằng sau này sẽ có em đi du lịch cùng anh nhé.
Về sức khỏe của anh ổn định và không mắc bệnh nan y. Anh cao 1,68 m, nặng 66 kg. Về khuyết điểm của anh là ít tụ tập bạn bè, một phần là anh không phù hợp với những nơi đông người, một phần là tính chất đặc thù của công việc. Anh hay ăn vặt lúc trực đêm, trực cấp cứu cho đỡ buồn ngủ. Mặc dù anh không rượu bia nhưng thi thoảng có hút thuốc lá. Điểm tồn tại nữa là anh hay sưu tập những mẫu giày thể thao, nhút nhát trước mặt khi đối diện với phụ nữ. Đó là vài nét cơ bản về anh nhé.
Người phụ nữ mà anh muốn tìm là người có độ tuổi trẻ hoặc lớn hơn anh khoảng 10 tuổi nhé, có công việc mà em yêu thích. Em ở khu vực Hà Nội hoặc các vùng lân cận cho dễ dàng tìm hiểu. Em chưa kết hôn hoặc chưa có em bé càng tuyệt vời. Nếu em từng kết hôn rồi ly hôn, hiện tại em đang độc thân và không ở trong một mối quan hệ mập mờ nào nhé, vì bộ đội như anh khi kết hôn phải xét lý lịch ba đời đấy em. Em có bé cũng không sao vì khi mình đã tìm được tiếng nói chung thì tất nhiên anh sẽ thương yêu bé như em đấy, sẽ cùng em thương yêu và có trách nhiệm nuôi bé nên người.
Phần nhỏ nữa là em phải cảm thông với công việc của anh nhé vì có những buổi tối hoặc ngày lễ Tết anh phải trực cấp cứu ban đêm. Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để bù đắp cho em nghỉ bù sau nhé. Anh là bác sĩ nên em và người thân yêu của em cứ an tâm nha vì anh biết chăm sóc sức khỏe cho mọi người mà.
Có thể tìm thì mình sẽ thấy nhau sau khi bài viết của anh được đăng và em đã đọc được, nhưng để hiểu về nhau thì là cả một quá trình dài đó nhé. Mong rằng lần thứ ba anh viết bài này, vũ trụ sẽ kết nối cho chúng mình tìm hiểu về nhau. Em đừng nản lòng vì hai bài trước và những bình luận của các độc giả nhé, hãy kiên trì như anh nhé em. Anh tin là mình sẽ cùng nhau tìm được tiếng nói chung đấy.
Anh sẽ đếm ngược thời gian chờ đợi nhận được thư của em nha. 5... 4... 3... 2... 1...
Chúc em và các độc giả luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Mong thư của em thật nhiều.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bố đơn thân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam








