Gánh nặng tuổi già và 3 đứa cháu mồ côi

56 minutes ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Dù nhận được sự hỗ trợ, gắn bó mật thiết từ các nhà bảo trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương, cuộc sống hiện tại của gia đình ông Hàng Hữu Nghĩa (ở P.Bình Phú, TP.HCM) vẫn hết sức nhọc nhằn.

TUỔI GIÀ SỨC YẾU, THU NHẬP BẤP BÊNH

Chị Hàng Ngọc Bích, con gái duy nhất của ông Hàng Hữu Nghĩa và bà Phùng Tú Lan, qua đời ngày 14.7.2021 do nhiễm Covid-19, để lại 3 đứa con thơ. Cha của các cháu đã bỏ đi từ lâu nên vợ chồng ông Nghĩa trở thành người giám hộ, nuôi dưỡng các cháu.

Gánh nặng tuổi già và 3 đứa cháu mồ côi - Ảnh 1.

Ba chị em Hàng Ngọc Thảo năm 2021, khi đại diện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên đến thăm và trao tiền hỗ trợ khẩn cấp

ẢNH: DUY KHANG

Nỗi đau mất con cộng với những ngày tháng khủng hoảng và vất vả chăm sóc các cháu khiến sức khỏe của bà Lan (68 tuổi) ngày càng suy kiệt. Hiện bà mắc chứng rối loạn thần kinh, trầm cảm và mất ngủ triền miên. Bà Lan chia sẻ cuộc sống hiện tại gắn liền với những đơn thuốc. Ngày nào có thuốc ngủ thì đỡ, không có thuốc là cả đêm thức trắng, tinh thần suy sụp.

Không còn đủ sức để đứng bếp bán bún bò như trước, bà Lan mở quán nước nhỏ trước phòng trọ để bán cho người trong xóm. Thu nhập bấp bênh, có ngày cao nhất được gần 200.000 đồng, có khi chỉ được vài chục ngàn đồng. Ông Nghĩa đưa đón cháu đi học, phụ bà Lan bán quán, rảnh thì chạy xe công nghệ kiếm thêm ít tiền.

Gánh nặng tuổi già và 3 đứa cháu mồ côi - Ảnh 2.

Hai em Xuân và Hiếu đang học bài

ẢNH: DUY KHANG

Toàn bộ số tiền ít ỏi từ thu nhập của ông bà phải gói gọn để đi chợ dưới 100.000 đồng/ngày nhằm duy trì bữa ăn cho cả gia đình và trả tiền nhà trọ hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Bà Lan cho hay nhà nước hỗ trợ các cháu sinh hoạt phí 900.000 đồng/tháng/cháu, cộng với khoản tiền bảo trợ từ các nhà hảo tâm thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đây là nguồn kinh phí chủ yếu giúp ông bà lo chi phí áo quần, học tập cho các cháu.

"Nếu không có sự hỗ trợ từ nhà nước, Báo Thanh Niên và các nhà bảo trợ, tôi thực sự không biết xoay xở thế nào để tụi nhỏ được đi học", ông Nghĩa nghẹn ngào.

Gánh nặng tuổi già và 3 đứa cháu mồ côi - Ảnh 3.

Ông Hàng Hữu Nghĩa phụ vợ rửa ly

ẢNH: DUY KHANG

Bà Lan chia sẻ thêm, toàn bộ tiền mừng tuổi, tiền mọi người thương cảm cho các cháu vào dịp lễ, tết đều được ông bà thắt lưng buộc bụng, gom góp dành làm quỹ phòng thân khi ngặt nghèo hay lúc các cháu đau ốm đột xuất.

CHẶNG ĐƯỜNG CÒN RẤT DÀI

Vượt lên gian khó, cả ba chị em Hàng Ngọc Thảo (14 tuổi), Hàng Ngọc Xuân (10 tuổi), Hàng Quốc Hiếu (9 tuổi) đều hiểu chuyện và đặc biệt ham học. Thảo năm nay vào lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Luông (P.Bình Phú, TP.HCM). Thảo bộc bạch: "Con không bao giờ quên lời má dặn qua điện thoại lúc ở bệnh viện. Má nói con là chị lớn, phải phụ ngoại chăm em và ráng học. Giờ tụi con chỉ mong ngoại bớt bệnh, khỏe mạnh. Năm nay con sẽ cố học thật tốt để vào được lớp 10 công lập". Xuân thì gầy gò, nay bước vào lớp 4 Trường Tiểu học Phù Đổng. Em khoe học giỏi, còn phụ ông bà ngoại bán nước ngọt. Hiếu lên lớp 3, học cùng trường với Xuân. Em thích học toán và làm toán rất nhanh.

Gánh nặng tuổi già và 3 đứa cháu mồ côi - Ảnh 4.

Bà Lan, ông Nghĩa bán nước giải khát trước phòng trọ để có tiền đi chợ, lo cho gia đình

ẢNH: DUY KHANG

Hai vợ chồng già gồng gánh 3 mầm non, chặng đường phía trước của gia đình ông Hàng Hữu Nghĩa còn rất dài và đầy thử thách khi ông bà ngày một già yếu, bệnh tật bủa vây. Sự bảo trợ hiện tại giúp các em không phải đứt đoạn con chữ, nhưng để bà Lan có thêm điều kiện thuốc men, chữa bệnh, để 3 đứa trẻ có điểm tựa vững vàng hơn trên con đường học tập còn dài phía trước, gia đình ông Nghĩa vẫn cần lắm những vòng tay nhân ái tiếp tục chung sức, sẻ chia và nâng đỡ.

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông - Phó ban Công tác bạn đọc theo số điện thoại: 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.

Read Entire Article