Để tri ân nghĩa cử hiến tạng cao đẹp, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã vượt hàng trăm cây số, tìm đến những gia đình người hiến tạng tại TP.HCM và tỉnh An Giang.
Cho đi là còn mãi: Hành trình viết tiếp ước nguyện hồi sinh
Chuyến đi còn mang theo sứ mệnh: thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” – một lời tri ân thành kính dành cho những người đã lặng lẽ trao đi món quà quý giá nhất của đời mình: Sự sống.
Điểm đến đầu tiên là xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang. Nơi đây, bà Ngọc Thủy vẫn chưa quên được nỗi đau mất đi người chồng trụ cột sau một tai nạn giao thông nghiệt ngã. Trong lúc bà đang hôn mê cấp cứu, hai người con trai đã phải đứng trước một quyết định làm thay đổi số phận của nhiều gia đình khác.

Bà Ngọc Thủy vẫn chưa quên được nỗi đau mất đi người chồng trụ cột sau một tai nạn giao thông nghiệt ngã.
ẢNH: NGUYỄN ANH
“Cho đi là còn mãi": Một trái tim ngừng đập, những mầm sống khác tiếp nối nhờ hiến tạng
Tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, một câu chuyện nhân văn khác cũng được viết tiếp. Người đàn ông 49 tuổi, sau tai nạn sinh hoạt và rơi vào chết não, đã thực hiện được di nguyện đăng ký hiến tạng từ 5 năm trước của mình.
Quyết định đầy lý trí và tình thương của gia đình đã giúp hồi sinh 7 cuộc đời. Trong đó, có một trái tim đã đập lại trong ngực một bệnh nhân ở Huế sau 19 năm chờ đợi, và lá phổi hiến tặng đã giúp thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại khu vực phía Nam.
Thừa ủy quyền của Bộ Y tế, những tấm Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” đã được trao tận tay các gia đình. Đó không chỉ là sự ghi nhận của nhà nước, mà là lời tri ân sâu sắc nhất từ những người được cứu sống và từ cộng đồng.

1 hour ago
1












English (US) ·