Quảng Cáo
0943778078
Thứ bảy, 16/5/2026, 14:50 (GMT+7)
HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool phòng ngự kém, nhưng khen ngợi hàng công sau khi thua Aston Villa 2-4 ở vòng áp chót Ngoại hạng Anh 2025-2026.
Sau trận đấu tối 15/5, Slot không giấu thất vọng vì Liverpool thủng lưới quá dễ trong những thời điểm mất thế trận. HLV người Hà Lan cho rằng đội của ông đã tự làm khó bản thân trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.
"Chúng tôi rõ ràng thủng lưới quá nhiều. Liverpool cũng chưa ghi nhiều bàn mùa này, dù việc ghi hai bàn tại Villa Park là không tệ", Slot nói. "Nếu ai đó nói trước trận rằng chúng tôi sẽ ghi hai bàn trên sân Aston Villa, tôi sẽ nghĩ đội bóng đạt được một kết quả tốt".
HLV Arne Slot của Liverpool phản ứng trong trận thua Aston Villa 2-4 ở vòng áp chót Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, thành phố Birmingham, Anh ngày 15/5/2026. Ảnh: AP
Liverpool từng hy vọng giành điểm khi gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu của Virgil van Dijk. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng sụp đổ sau đó, và nhận thêm ba bàn thua. Theo Slot, bước ngoặt nằm ở giai đoạn Liverpool mất hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu.
"Có những lúc tôi cảm thấy kết quả có thể nghiêng về phía Liverpool", ông nói thêm. "Nhưng mọi người sẽ tập trung vào thời gian sau khi tỷ số là 2-1, khi chúng tôi không thể lấy lại động lực và rồi nhận thêm hai bàn thua".
Thất bại này khiến Liverpool nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa tới. Đội chủ sân Anfield có thể phải thắng trận cuối gặp Brentford mới tự quyết số phận. Slot thừa nhận đây là cú đánh mạnh vào tham vọng của đội bóng. "Điều này gây tổn hại lớn", ông nói. "Chúng tôi cần một chiến thắng, hoặc có lẽ hai trận hòa cũng đủ. Nhưng giờ Liverpool biết chắc một điều nếu muốn tự quyết, chúng tôi phải thắng trận cuối".

Diễn biến chính Aston Villa 4-2 Liverpool.
HLV 47 tuổi cũng nhìn nhận phong độ thất thường của Liverpool mùa này khiến người hâm mộ mất niềm tin vào khả năng cạnh tranh danh hiệu trong tương lai gần. Đội bóng thua tới 12 trận tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa và thường xuyên bộc lộ vấn đề ở khâu phòng ngự cố định.
Liverpool thủng lưới 20 bàn từ các pha cố định ở giải quốc nội mùa này - nhiều nhất giải. Trước Aston Villa, họ tiếp tục hai lần thủng lưới từ phạt góc. "Khi chúng tôi chơi tốt hơn đối thủ, Liverpool lại gặp khó trong việc tìm bàn thắng vì không tạo ra đủ cơ hội rõ ràng", Slot phân tích. "Ngược lại, khi đội bóng trải qua thời gian khó khăn hoặc đối phương chơi hay hơn, chúng tôi lại thủng lưới quá dễ".
Cầu thủ Aston Villa (áo đỏ sẫm) mừng chiến thắng trước Liverpool. Ảnh: Reuters
Dù vậy, Slot vẫn tin Liverpool có thể thay đổi diện mạo ở mùa tới. Ông cho rằng kỳ chuyển nhượng hè và một khởi đầu mới sẽ giúp đội bóng cải thiện đáng kể.
"Tôi hiểu lúc này người hâm mộ không có nhiều niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn ở mùa sau", ông nói. "Nhưng tôi nghĩ họ đang đánh giá thấp tác động mà một kỳ chuyển nhượng hay một khởi đầu mới có thể mang lại".
Trong khi Liverpool chìm trong áp lực, Aston Villa lại trải qua đêm đáng nhớ nhất mùa giải. Chiến thắng 4-2 giúp đội bóng của HLV Unai Emery giành vé dự Champions League mùa tới.
Tiền đạo Ollie Watkins tỏa sáng với cú đúp, nâng thành tích lên 20 bàn cho CLB và tuyển Anh mùa này. Đội trưởng John McGinn cũng ghi một bàn đẹp từ ngoài cấm địa. Aston Villa giờ có thể toàn tâm hướng tới trận chung kết Europa League với Freiburg tại Istanbul tối 20/5.
"Giờ chúng tôi có thể thực sự háo hức và tận hưởng trận chung kết", McGinn nói. "Đó sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi tại Aston Villa. Hy vọng tôi có thể nâng chiếc cup đó".
Hoàng An tổng hợp








