Hơn 10 năm cưu mang chó hoang của cô gái miền Tây

1 hour ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Hơn một thập kỷ qua, mỗi lần thấy chó hoang bị thương hay bệnh tật, chị Ngọc (Ngọc Thiên Di), ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, lại đưa về chăm sóc. Từ tình yêu động vật, mái ấm của vợ chồng chị dần trở thành nơi nương náu của hàng chục chú chó.

Từ lòng yêu thương những sinh linh bé nhỏ

Hơn 10 năm qua, hành trình của chị Ngọc không đơn thuần là nuôi chó. Đó là hành trình của tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn dành cho những sinh mạng bé nhỏ. Mỗi chú chó được đưa về đều có một câu chuyện riêng: con bệnh tật, con bị thương sau tai nạn, con gầy trơ xương vì nhiều ngày không được ăn uống. Dưới mái nhà ấy, tất cả đều được chăm sóc, chữa trị và bắt đầu cuộc sống mới.

Cô gái miền Tây hơn 10 năm giải cứu chó hoang - Ảnh 1.

Hơn 10 năm qua, những chú chó được cứu hộ đã trở thành những người bạn đặc biệt của chị Ngọc

ẢNH: TGCC

Hiện ngoài công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chị Ngọc dành phần lớn thời gian cứu hộ và chăm sóc những chú chó vô chủ. Những video về cuộc sống miền quê, các chuyến đi trải nghiệm và đặc biệt là hình ảnh đàn chó đã giúp kênh của chị nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng. Đây cũng là động lực để chị tiếp tục hành trình bắt đầu từ năm 2015.

Chị Ngọc kể, việc cứu hộ đến với mình rất tự nhiên. Trong những chuyến đi quay vlog hay du lịch, mỗi khi bắt gặp chó lang thang, bị bỏ rơi hoặc mang thương tích, chị lại không đành lòng bỏ đi. Nếu có thể đưa về, chị sẽ cho các bé kiểm tra sức khỏe, chữa trị, chăm sóc dinh dưỡng và tiêm phòng đầy đủ. Đàn chó được theo dõi sức khỏe, tiêm ngừa định kỳ để hạn chế dịch bệnh.

"Tụi mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu hôm nay mình không giúp thì biết đâu ngày mai các bé sẽ không còn cơ hội nữa", chị chia sẻ.

Cô gái miền Tây hơn 10 năm giải cứu chó hoang - Ảnh 2.

Chị Ngọc trong quá trình giải cứu chú chó Mực Tàu

ẢNH: TGCC

Kỷ niệm khó quên với chú chó Mực Tàu

Trong rất nhiều lần cứu hộ, Mực Tàu là cái tên chị nhớ nhất. Trong một chuyến du lịch, khi ghé nhà hàng ven một con kênh nhỏ, chị phát hiện chú chó con đen tuyền sống lẩn khuất trong bụi cỏ. Hai tai dựng đứng, đôi mắt cảnh giác và luôn giữ khoảng cách với con người. Lần đầu tìm cách tiếp cận, vừa nghe có người nói sẽ bắt về nuôi, Mực Tàu đã bỏ chạy suốt 2 ngày.

Không bỏ cuộc, hai vợ chồng quay lại. Sau nhiều giờ kiên nhẫn “phục kích”, cuối cùng họ cũng bắt được chú chó. Hoảng sợ, Mực Tàu vùng vẫy, liên tục cắn vào đôi găng tay bảo hộ. Đến lúc được đưa đi tắm, chú chó càng la hét như thể đang trải qua một điều gì rất đáng sợ.

Thế nhưng chỉ ít phút sau, khi được lau khô, ôm vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve, Mực Tàu dần bình tĩnh. Tối hôm đó, chú chó nhỏ quấn quýt không rời, nhất quyết nằm trong lòng chị.

Sáng hôm sau, từ lúc ăn sáng đến khi lên xe trở về, Mực Tàu vẫn đòi được bế trên tay.

"Khi ấy mình hiểu rằng các bé không hung dữ. Chúng chỉ sợ hãi vì từng bị bỏ rơi hoặc đối xử không tốt. Chỉ cần được yêu thương đúng cách, các bé sẽ mở lòng", chị nói.

Biến cố đau lòng không thể nào quên

Hành trình cứu hộ chưa bao giờ chỉ toàn niềm vui. Đầu năm 2025, trong một lần di chuyển, vợ chồng chị phát hiện 5 chú chó con sống sâu trong bụi cây. Vì quá sợ người, chúng liên tục trốn vào bên trong mỗi khi có người đến gần.

Suốt 2 ngày, hai vợ chồng thay nhau túc trực, kiên nhẫn chờ đợi rồi lần lượt đưa cả 5 bé về nhà. Những ngày đầu, đàn chó rất nhút nhát, không chịu ăn và luôn tìm cách bỏ chạy. Nhờ được chăm sóc từng chút một, chúng dần khỏe mạnh, biết đùa nghịch và quấn quýt với chủ.

Ngày 1.4.2025 là cột mốc chị nhớ mãi, khi cả đàn bắt đầu thực sự hòa nhập với cuộc sống mới. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, một tai nạn đau lòng xảy ra. Không chỉ 5 chú chó ấy mà cả đàn chó của chị đều gặp nạn và lần lượt mất đi.

Biến cố khiến chị gần như suy sụp. Ngôi nhà từng vang tiếng chó sủa, tiếng chạy nhảy bỗng trở nên lặng ngắt. Những chiếc bát ăn, món đồ chơi vẫn còn đó nhưng các bé đã không còn.

"Mình tự trách bản thân rất nhiều. Giá như hôm đó mình cẩn thận hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác". Có những đêm chị gần như không ngủ, chỉ ngồi nhìn khoảng sân trống, nhớ từng khuôn mặt, từng thói quen của các "bé".

Cô gái miền Tây hơn 10 năm giải cứu chó hoang - Ảnh 3.

Chị Ngọc chăm sóc, cho các "bé" uống thuốc tẩy giun sán

ẢNH: TGCC

Cứu vật, vật trả ơn

Ông bà ta từ lâu có câu “cứu vật, vật trả ơn”. Với chị Ngọc, điều đó không đến theo cách kỳ diệu như trong những câu chuyện cổ tích.

Những chú chó không mang đến vàng bạc hay của cải. Điều các bé mang lại là niềm vui mỗi ngày, những cái vẫy đuôi khi chủ trở về, tiếng sủa báo hiệu người lạ và sự an ủi trong những lúc cuộc sống nhiều áp lực. Sau những biến cố, chính sự quấn quýt của đàn chó đã giúp chị vượt qua mất mát và tiếp tục sống tích cực.

Những video ghi lại cuộc sống của các chú chó cũng nhận được sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Hình ảnh mộc mạc, chân thật về tình yêu dành cho động vật giúp nhiều người biết đến và yêu quý gia đình chị hơn. Nhờ đó, chị có thêm thu nhập từ bán hàng online để trang trải thức ăn, thuốc men, khám chữa bệnh và tiêm phòng cho đàn chó.

Với chị, đó là một vòng tròn của yêu thương: càng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, chị càng có thêm điều kiện để tiếp tục cứu những chú chó đang cần một mái nhà.

Hành trình ấy sẽ vẫn tiếp tục

Hơn 10 năm bền bỉ với hành trình giải cứu chó hoang, hiện ngôi nhà nhỏ của chị Ngọc đang cưu mang hơn 17 chú chó.

Điều chị mong mỏi nhất là cộng đồng có cái nhìn bao dung hơn với những chú chó lang thang. Nếu chưa thể nhận nuôi, hãy cố gắng đừng xua đuổi hay làm tổn thương chúng. Bởi mỗi sinh mạng đều biết đau, biết sợ và biết đáp lại tình cảm bằng sự trung thành.

Hành trình của chị Ngọc chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng những chú chó được cứu sống, những chiếc đuôi vui mừng vẫy lên mỗi khi gặp chủ chính là động lực để chị tiếp tục. Từ một mái nhà nhỏ, tình yêu thương đang được trao đi và lan tỏa theo cách giản dị nhất..

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Cô gái miền Tây hơn 10 năm giải cứu chó hoang - Ảnh 4.

Read Entire Article