Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Đông đảo du khách tập trung ở Thảo Cầm Viên tặng quà, chụp ảnh, hát mừng sinh nhật và đầy tháng của gia đình ngựa lùn, sáng 12/4.
Nhân viên Thảo Cầm Viên chuẩn bị bánh sinh nhật cùng đồ ăn từ rau củ, cỏ. Khu vực bài trí bánh thu hút nhiều khách chụp ảnh lưu niệm.
Chị Phạm Hoàng Quỳnh Anh, nhân viên kỹ thuật móng guốc cho biết ngựa lùn là tên gọi chung cho các giống ngựa có chiều cao dưới 1,47 m, đã được thuần dưỡng. Ngựa ăn cỏ và được bổ sung rau củ như cà rốt, táo, bắp. Tuy nhiên, do dễ béo phì, khẩu phần ăn của chúng cần được kiểm soát.
Ca Cao được chuẩn bị thêm khẩu phần ăn riêng, món quà là khung tranh ảnh và mô hình bình sữa mừng đầy tháng.
Anh Jun Ho, 32 tuổi, là khách mời được vào chuồng tặng bánh cho anh em nhà ngựa. Phần lớn du khách đứng bên ngoài theo dõi, cùng chào mừng cột mốc mới của Ca Cao và Vú Sữa.
Nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc đã sống tại Việt Nam 7 năm và thường xuyên đăng video về Thảo Cầm Viên. "Tôi rất vui khi lần đầu dự sinh nhật động vật. Hạnh phúc hơn nữa khi hôm nay cũng là sinh nhật tôi và được sở thú tặng quà", anh nói.
Ca Cao có bộ lông nâu giống ba, điểm thêm chút trắng ở chân như mẹ.
Khi mới chào đời ngựa nặng khoảng 12 kg, hiện đạt 21 kg, chiều cao và chiều dài thân lần lượt là 65 cm và 51cm. Sau một tháng tuổi, Ca Cao phát triển tốt, nhanh nhẹn, rất hay chạy nhảy và đã thích nghi tốt với môi trường sống.
Anh trai Vú Sữa có bộ lông màu nâu, to gần gấp ba Ca Cao. Vú Sữa được nhân viên nhận xét là nghịch ngợm, thân thiện, rất quấn cha mẹ và em.
Gia đình rùa Sulcata, là "hàng xóm” sống chung chuồng với nhà ngựa lùn cũng chung vui, cùng "nhập tiệc" mừng.
Bé An Nguyên (8 tuổi, phải) thích thú khi được vào chuồng mừng sinh nhật và cho ngựa lùn ăn.
Ở bên ngoài, chú hề liên tục hoạt náo, khuấy động không khí. Khán giả thích thú chụp hình, hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật.
Gia đình ngựa lùn vốn là điểm dừng chân quen thuộc của người dân, đặc biệt là các em nhỏ. Sự xuất hiện của Ca Cao giúp Thảo Cầm Viên thu hút du khách hơn.
Cùng thời điểm, sở thú cũng mừng sinh nhật 9 tuổi cho linh cẩu tên Bánh Mì (sinh 13/04). Theo Thảo Cầm Viên, con linh cẩu này rất thích ăn bánh mì nên được đặt tên như vậy. Do có nhiều người vây quanh chuồng nên con vật núp trong bụi cây.
Linh cẩu là loài thú ăn thịt sống chủ yếu ở châu Phi. Chúng có thân trước to khỏe, hàm rất mạnh.
Hoạt động nhân giống và bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Thảo Cầm Viên góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.
Quỳnh Trần








