Khi 'Tuổi thơ dữ dội' hát lời thề kháng chiến

1 hour ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Những lời thề kháng chiến, phút hy sinh của các vệ quốc quân nhỏ tuổi đã được tái hiện trong nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, bản do Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội dàn dựng.

Không gian cuộc chiến đấu của vệ quốc đoàn nhỏ tuổi ở Huế được mở ra bằng câu hò Huế dài thật dài. Trong đó, câu chuyện của những cậu đội viên theo cách mạng được khắc họa rõ nét. Với Mừng, vào vệ quốc đoàn là để đánh bọn Tây hay "đá đít người mình", cũng là để leo lên tìm thuốc trên ngọn cây trong doanh trại. Với Quỳnh "sơn ca", những nốt nhạc trong câu hát cứu quốc đã thúc giục cậu rời bỏ gia đình giàu có để theo kháng chiến. Trên sân khấu có cả những nhành cỏ lau, có con sông mà ai đã đọc Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán đều nhớ: Sông Ô Lâu đôi bờ trắng tóc lau, hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu.

Khi Tuổi thơ dữ dội hát lời thề kháng chiến - Ảnh 1.

Mừng, cậu bé vì đi tìm lá thuốc cứu mẹ mà tham gia vệ quốc đoàn, là nhân vật chính trong nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội

ẢNH: NHTT

Bản nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội của Nhà hát Tuổi trẻ không "ôm" hết 3 tập sách của Phùng Quán. Kịch bản sân khấu chọn kể tuyến truyện của Mừng, cậu bé có bà mẹ lam lũ thương con, cha lại là ác ôn theo giặc. Từ đi tìm thuốc cứu mẹ, niềm hạnh phúc khi có bạn bè cùng chiến đấu, xuất hiện trong nhạc kịch do Quỳnh "sơn ca" viết, bị nghi ngờ là Việt gian, rồi khi Mừng được minh oan cũng là lúc em hy sinh bên lá cờ.

Những diễn viên của vở, theo lời đạo diễn NSƯT Lê Ánh Tuyết, đều còn rất trẻ. Cuộc kháng chiến chống Pháp, với họ, từng chỉ là câu chuyện trong sách vở. Giờ đây, với những buổi tập, tất cả đã trở thành trải nghiệm khó quên. Họ hào hứng nhập vai những người trẻ chiến đấu vì lý tưởng cách mạng.

NSƯT Ánh Tuyết chia sẻ với cùng lúc 3 yêu cầu hát được - nhảy được - diễn được, bà đặt mục tiêu chuyển tải tinh thần của nhân vật lên trên tiêu chí ngoại hình giống trong sách. Bản diễn có những phút vui đùa tếu táo của các thiếu niên giữa tình cảnh khắc nghiệt, thiếu thốn, nhưng trên hết là nhiệt huyết của họ. Đạo diễn cho biết âm nhạc của Tuổi thơ dữ dội được xây dựng theo hướng làm sao thu hút được người trẻ, nhưng cũng có thể đánh thức ký ức của lớp khán giả lớn tuổi đã quen thuộc với tác phẩm văn học. Có những giai điệu được lặp lại qua cảnh diễn, với lời hát: "Cờ Việt Minh vờn bay trước gió, nắng lên mùa thu, mát xanh hòa bình".

Là một phần của đề án Sân khấu học đường, nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội sẽ có xuất diễn đầu tiên vào 15 giờ ngày 23.8 tại Nhà hát Tuổi trẻ. Đây cũng là tác phẩm mà nhà hát và NXB Kim Đồng phối hợp thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Read Entire Article