Trụ sở Lầu Năm Góc. (Ảnh: AP)
Đầu năm nay, Lầu Năm Góc chỉ trích gay gắt Stars and Stripes, gọi tờ báo này là “woke” (mang tư tưởng cấp tiến), trong bối cảnh quyền độc lập của báo đang chịu sức ép dưới chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.
Lầu Năm Góc đã gửi thông báo chấm dứt công tác tới giám đốc xuất bản Max Lederer. Ông Lederer thông báo sẽ nghỉ hưu. Trong thư chia tay gửi nhân viên, ông cho biết không đồng tình với một số quyết định của các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc.
Ông Erik Slavin - Tổng biên tập Stars and Stripes, cho biết ông và phóng viên Lara Korte cũng nhận được thông báo chấm dứt công tác hôm 21/8.
Ông Slavin nói ông và bà Korte bị sa thải vì tham gia cuộc phỏng vấn với CBS News, trong đó ông cho rằng bất kỳ hành động kiểm duyệt nào đối với tờ báo phục vụ cộng đồng quân nhân Mỹ này cũng sẽ là “lằn ranh đỏ”.
Theo những người nắm rõ tình hình, Bộ Chiến tranh trước đó yêu cầu ông Lederer sa thải ông Slavin và bà Korte vì tham gia cuộc phỏng vấn của CBS.
Lầu Năm Góc thông báo, ông Lederer bị sa thải vì “vi phạm kỷ luật”, nhưng không bình luận về trường hợp của ông Slavin và bà Korte.
Trong chương trình Sunday Morning của CBS, bà Korte nói về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Stars and Stripes và Bộ Chiến tranh.
“Tôi làm việc cho Stars and Stripes, không phải cho Lầu Năm Góc, không phải cho bất kỳ chính quyền nào, không phải cho bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào. Tôi ở đây để đưa tin về cộng đồng quân nhân”, bà Korte nói.
“Tôi giữ vững nguyên tắc rằng Stars and Stripes phải duy trì sự độc lập để phục vụ các quân nhân”, ông Slavin nói trong cuộc phỏng vấn với báo Washington Post ngày 21/8.
Lầu Năm Góc xác nhận việc sa thải và cho biết 3 người nói trên có 5 ngày để kháng nghị. Cơ quan này từ chối cung cấp thêm thông tin.
Stars and Stripes bắt đầu hoạt động từ thời kỳ Nội chiến Mỹ và phục vụ cộng đồng quân nhân Mỹ. Tuy nhiên, tờ báo chịu sức ép ngày càng lớn kể từ khi Lầu Năm Góc công bố kế hoạch “hiện đại hóa” quy mô lớn.
Theo kế hoạch này, Stars and Stripes bị cấm sử dụng nguồn tin của các hãng thông tấn như AP, đồng thời mọi nội dung phải phù hợp với yêu cầu về “trật tự và kỷ luật”.
Hai thành viên ban cố vấn của Stars and Stripes đã kiện chính phủ, cho rằng những yêu cầu này là “kiểm duyệt bất hợp pháp”.
Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc sa thải quan chức giám sát của Stars and Stripes - vị trí do Quốc hội quy định nhằm bảo vệ tính độc lập về biên tập của tờ báo. Người này đã kiện chính phủ với cáo buộc vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, trong đó bảo vệ quyền tự do báo chí.
Trong tháng này, Lầu Năm Góc bổ nhiệm Đại tá Hải quân tại ngũ William Urban làm phó giám đốc xuất bản mà không tham vấn ông Lederer. Một nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện đã gửi thư cho ông Hegseth, nói rằng việc này cho thấy quyền độc lập của tờ báo đang tiếp tục bị xói mòn.
Trong bức thư ngỏ được công bố ngày 21/8, ông Urban không đề cập đến 3 vụ sa thải nhưng cho biết ông tin tưởng Lầu Năm Góc sẽ tôn trọng tính độc lập về biên tập của tờ báo.
Ông Urban đề cập đến loạt bài của Stars and Stripes về điều kiện sinh hoạt tồi tệ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln.
“Có rất nhiều thời gian giữa bài viết đầu tiên và những bài tiếp theo để Văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh yêu cầu chúng tôi dừng đưa tin về vấn đề này nếu họ không cam kết duy trì sự độc lập về biên tập”, ông viết.
Trong mấy tuần qua, Stars and Stripes liên tục đưa tin về tình trạng khổ sở của thuỷ thủ đoàn trên tàu Lincoln, do tàu sân bay này phải thực hiện nhiệm vụ kéo dài bất thường ở Trung Đông.
Bài đăng ngày 11/8 nói rằng gia đình các thuỷ thủ đã gây sức ép với lãnh đạo Hải quân về vấn đề sức khoẻ tâm thần của người thân trên tàu. Nội dung bài viết sau đó được Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal dẫn lại trong thư gửi Bộ trưởng Hegseth ngày 12/8, để yêu cầu giải trình.

38 minutes ago
6







