
Makaric ghi 2 bàn vào lưới Hải Phòng - Ảnh: DNFC
Sau khi PVF-CAND hòa Thể Công - Viettel ngày hôm qua, Đà Nẵng phải thắng Hải Phòng để tạo khác biệt. Trong một ngày thi đấu chói sáng, Milan Makaric trở thành người hùng.
Tiền đạo người Serbia mở tỉ số ở phút 34 sau khi cầu thủ Hải Phòng phá bóng về hướng sân nhà. Makaric băng theo đường bóng và hạ gục thủ môn Phạm Văn Luân khi đối mặt.
Đội chủ nhà có một trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Cần phải nói thêm rằng Hải Phòng không còn mục tiêu phấn đấu. Thậm chí, đội bóng đất cảng còn chia tay HLV Chu Đình Nghiêm.
Điều quan trọng nhất là CLB Đà Nẵng đã không mắc sai lầm cá nhân nào. Đó là điều họ đã mắc phải nhiều trong các trận đấu trước. Lần này, họ chắt chiu và cẩn thận hơn.
Đến phút 81, Makaric một lần nữa cho thấy sự nhạy bén của mình trong pha dứt điểm cận thành. Anh chạy cắt mặt hậu vệ rồi đệm bóng tung nóc lưới của đối thủ.
Những phút cuối, Hải Phòng suýt gỡ được một bàn nhưng may mắn trung vệ Đỗ Phi Long đã có mặt trước vạch vôi khung thành. CLB Đà Nẵng bảo toàn 2 bàn thắng của Makaric.
Đây là bàn thắng thứ 10 của ngoại binh người Serbia cho đội bóng sông Hàn. Nếu trụ hạng thành công, chân sút sinh năm 1995 sẽ là người đóng góp không nhỏ.
Chiến thắng này giúp CLB Đà Nẵng tạo nên bước ngoặt ở vòng 24. Họ có 20 điểm sau 24 vòng. Lần đầu tiên Đà Nẵng bỏ lại PVF-CAND với khoảng cách 2 điểm rõ rệt.
V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc và đội nào sẽ rớt hạng trực tiếp vẫn chưa được định đoạt. Thậm chí, bất ngờ có thể diễn ra khi Becamex TP.HCM bị kéo xuống áp chót.
