Mỗi chúng ta là một bông hoa

1 hour ago 9
Quảng Cáo

0943778078

'Có người bảo tôi nên chỉnh sửa đôi mắt cho em ấy'. Phùng Văn Hậu vẫn nhớ như in lời góp ý ấy sau khi đăng bức ảnh của Nhi, cô gái từng mất một bên mắt vì ung thư võng mạc.

Trong ảnh, Nhi nhìn thẳng về phía trước, khoảng trống nơi hốc mắt vẫn nguyên vẹn cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, hình ảnh mà Hậu cho rằng đẹp hơn bất kỳ sự hoàn hảo nào.

Anh đã từ chối chỉnh sửa, bởi với anh, điều đáng quý nhất trong bức ảnh không phải khiến một người thành phiên bản hoàn mỹ, mà là khoảnh khắc họ đủ bình thản để chấp nhận chính mình. "Nếu em ấy đã chấp nhận khiếm khuyết như một phần cuộc đời mình, thì việc chỉnh sửa không còn ý nghĩa nữa", Hậu nói.

Mỗi chúng ta là một bông hoa - Ảnh 1.

Nhi dịu dàng trong tà áo dài

ẢNH: TGCC

Từ những món quà Giáng sinh đến 'Bộ ảnh cho em'

Hậu sinh năm 1992, ngụ tại xã Nhuận Đức, TP.HCM. Từ năm 2011, cứ đến dịp Giáng sinh, anh lại hóa thân thành ông già Noel, mang theo những phần quà nhỏ đến với trẻ em ở các khu nhà trọ, xóm lao động nghèo.

Năm 2016, một chuyến trao quà Giáng sinh đã đưa anh đến với mái ấm Mai Hòa. Từ đó, Hậu trở thành người quen của nơi này. Anh thường xuyên quay lại thăm hỏi, kết nối bạn bè và nhà hảo tâm để tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ cho các em nhỏ và những người đang được chăm sóc tại đây.

Cũng trong những năm tháng ấy, nhiếp ảnh dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Năm 2021, Hậu cùng một người bạn mở một phòng chụp ảnh nhỏ. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 đã khiến mọi dự định bị đảo lộn. Phòng chụp phải đóng cửa trong thời gian dài, nhiều thiết bị và đạo cụ hư hỏng, việc kinh doanh không thể tiếp tục. Đứng giữa lựa chọn dừng lại hay đi tiếp, anh quyết định giữ lại chiếc máy ảnh và tìm cho mình một hướng đi khác.

Tháng 5.2022, với sự hỗ trợ của vợ và một số người bạn, Hậu thực hiện bộ ảnh đầu tiên dành cho các em nhỏ tại mái ấm Mai Hòa mang tên "Bộ ảnh cho em". Chính từ những nụ cười trong bộ ảnh này đã giúp anh hiểu rằng, một bức ảnh không chỉ để lưu giữ khoảnh khắc, mà còn có thể mang lại niềm vui, sự tự tin và cảm giác được trân trọng cho người được chụp.

Mỗi chúng ta là một bông hoa - Ảnh 2.

Hậu củng Én Nhỏ và những người bạn trong một buổi chụp

ẢNH: TGCC

Khi mỗi chúng ta đều có thể là một bông hoa

Chính những người bạn trong các hoạt động thiện nguyện đã đưa Hậu đến gần hơn với cộng đồng người khuyết tật. Mỗi cuộc gặp gỡ mở ra thêm một cánh cửa để anh hiểu rằng, phía sau đôi chân không thể bước đi hay đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng là những con người vẫn yêu cái đẹp, vẫn nuôi dưỡng ước mơ và khát khao được sống trọn vẹn như bất kỳ ai.

Một trong những người bạn đầu tiên của Hậu là Én Nhỏ - cô gái mang trong mình di chứng chất độc da cam và căn bệnh xương thủy tinh từ khi mới chào đời. Tháng 4.2023, anh thực hiện bộ ảnh đầu tiên dành cho Én cùng những người bạn khiếm khuyết. Không ê kíp chuyên nghiệp, không ánh sáng cầu kỳ, chỉ có mong muốn lưu giữ vẻ đẹp của những con người vốn hiếm khi có cơ hội đứng trước ống kính. Từ những buổi chụp giản dị ấy, dự án "Mỗi chúng ta là một bông hoa" chính thức ra đời.

Mỗi chúng ta là một bông hoa - Ảnh 3.

Én Nhỏ - cô gái bị mắc bệnh xương thủy tinh, rạng rỡ trong khung hình của Hậu

ẢNH: TGCC

Những buổi chụp sau đó diễn ra ngay tại nhà Hậu, rồi chuyển sang Thư viện mini Cô Ba của Én Nhỏ trước khi dần lan tỏa đến nhiều không gian khác, mang theo ngày càng nhiều câu chuyện đẹp.

Tháng 5.2024, qua lời giới thiệu của bạn bè, Nhi tìm đến Hậu để chụp ảnh. Cuộc gặp gỡ ấy trở thành một dấu mốc mới của dự án. Từ sự kết nối của Nhi, ngày càng nhiều bạn trẻ khuyết tật tìm đến để kể câu chuyện đời mình bằng những khung hình.

Sau biến cố vì căn bệnh ung thư võng mạc, Nhi mất một bên mắt, thị lực bên còn lại cũng suy giảm đáng kể. Thế nhưng, trước ống kính của Hậu, cô luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực. Không chỉ nhiều lần đồng hành cùng dự án, Nhi còn chủ động động viên, tiếp thêm tự tin cho những người lần đầu đứng trước máy ảnh.

Có lần, Nhi tâm sự rằng cô vốn luôn yêu bản thân mình. Nhưng chính những bộ ảnh đầy sắc màu của Hậu đã khiến tình yêu ấy lớn thêm một chút, để cô cởi mở hơn, tự tin hơn và muốn kết nối với nhiều người hơn.

Những bức ảnh của Hậu không khiến nhân vật trở nên hoàn hảo. Chúng chỉ nhẹ nhàng giúp họ - và cả người xem - nhận ra vẻ đẹp vốn đã hiện diện trong mỗi con người.

"Họ không cần sự thương hại. Điều họ cần là được công nhận như những con người bình thường, có ước mơ và có vẻ đẹp của riêng mình", Hậu chia sẻ.

Có lẽ cũng vì vậy mà những bức ảnh của anh luôn mang gam màu tươi sáng. Mỗi khuôn hình không chỉ lưu giữ một gương mặt mà còn kể một câu chuyện, một hành trình và lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực.

Theo năm tháng, "khu vườn" của Hậu ngày càng có thêm nhiều "bông hoa". Có người khuyết tật, có người từng mặc cảm vì ngoại hình, cũng có người chỉ mong được nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình.

Một bạn nam sinh năm 1997 từng tham gia dự án kể rằng trước đây luôn tự ti, hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Sau buổi chụp, lần đầu tiên bạn mạnh dạn đăng ảnh của mình lên mạng xã hội. Những lời động viên, khen ngợi từ bạn bè đã giúp bạn dần mở lòng, kết nối lại với mọi người sau quãng thời gian sống khép kín và học cách yêu thương chính mình.

Với Hậu, đó cũng là món quà lớn nhất mà dự án mang lại. Từ những buổi chụp ảnh, anh có cơ hội lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu những con người vốn xa lạ. Nhiều người trong số họ rồi trở thành bạn bè, thành những người đồng hành trong cuộc sống. Và cũng chính những cuộc gặp gỡ ấy là động lực để anh tiếp tục cầm máy, đi tiếp hành trình gieo những "bông hoa" của riêng mình.

Từ kết nối của Nhi, ngày càng có nhiều bạn trẻ khuyết tật tìm đến với dự án để kể câu chuyện đời mình qua khung hình của Hậu

ẢNH: TGCC

Hành trình không giới hạn

Đến nay, "khu vườn" của Hậu đã có thêm rất nhiều "bông hoa". Có người quay lại nhiều lần, có bạn khiếm thị đã cùng anh thực hiện gần 30 bộ ảnh. Người lớn tuổi nhất đã ngoài 50. Sau nhiều năm bền bỉ, anh đã thực hiện hơn 350 bối cảnh, lưu giữ hơn 40.000 bức ảnh.

Ban ngày, Hậu làm việc tại công ty. Những buổi chụp thường diễn ra vào buổi tối hoặc cuối tuần với các thiết bị anh góp nhặt từ những tiệm ảnh thanh lý. Tất cả đều được thực hiện miễn phí. Điều khiến anh trăn trở nhất không phải kinh phí hay máy móc, mà là quỹ thời gian.

"Có những giai đoạn muốn sắp xếp một buổi chụp phải hẹn trước cả tuần. Mọi người đều có công việc, cuộc sống riêng, còn tôi cũng phải dành thời gian cho gia đình và bản thân", anh chia sẻ.

Dẫu vậy, suốt nhiều năm qua, anh vẫn kiên trì với dự án, bởi tin rằng một bức ảnh đôi khi có thể thay đổi cách một con người nhìn về chính mình. Đó có thể là lần đầu ai đó dám đối diện với khiếm khuyết, là khoảnh khắc một người từng mặc cảm nhận ra mình cũng có giá trị, hoặc đơn giản là tìm lại sự tự tin đã đánh mất từ lâu.

"Mỗi người được an bài một hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra hay những điều xảy đến trong cuộc sống, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống", Hậu nói.

Hành trình mang tên "Mỗi chúng ta là một bông hoa" vẫn tiếp tục. Mỗi lần bấm máy, Hậu không chỉ lưu giữ một gương mặt, mà còn gieo thêm niềm tin rằng trong mỗi con người luôn có một vẻ đẹp riêng, chỉ chờ được nhìn bằng ánh mắt đủ yêu thương để lặng lẽ nở hoa.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Mỗi chúng ta là một bông hoa - Ảnh 6.

Read Entire Article