Quảng Cáo
0943778078
Em thực sự đánh giá cao lối nghĩ, cách sống và sự nhân hậu trong trái tim anh.
Anh thân mến, dù anh đang ở đâu, đang chịu những áp lực trong công việc hay cuộc sống như thế nào, em cũng mong anh luôn mạnh khỏe và bình an. Anh nghe em tâm sự đôi dòng nha anh: Dạo này mạng xã hội xuất hiện những video trẻ em bị đánh đập, bạo hành, em thấy tim mình thắt lại. Anh biết không, dáng vóc đẹp nhất của một người đàn ông là khi họ đứng thẳng, dùng đôi vai và trái tim mình che chở cho những người yếu thế; làm sao lại có những người dùng sức mạnh đó để trút cơn giận lên những đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự vệ anh nhỉ. Cuối tuần vừa rồi ngồi cà phê một mình chờ con tan học, em tình cờ đọc được một bài tâm sự của một bác sĩ nổi tiếng đang trong những ngày tháng cuối đời do căn bệnh hiểm nghèo. Em đã dừng lại rất lâu trước dòng chữ: Ai cũng biết rằng mình sẽ chết, nhưng ít ai thực sự tin điều đó. Bởi nếu thực sự tin, họ đã sống khác đi rồi.
Em không phải người ủy mị, em là một người phụ nữ lý trí giàu cảm xúc. Em sống có nguyên tắc, và nội tâm vững vàng. Em không có thói quen tụ tập nói về cuộc đời người khác nên khá cô độc. Ai cũng có con đường chuyển hóa và nghiệp quả riêng, em thương và cầu mong cho mỗi người đều sẽ tìm thấy bình an sau những cơn giông của cuộc đời. Em có thể đi một mình mà không lo ngại cái nhìn của đám đông. Em đủ can đảm để sống và giữ phẩm giá của chính mình theo cách em chọn, không thỏa hiệp chỉ để được cảm giác mình thuộc về. Có một lần em bay vào TP HCM công tác, họp xong với khách hàng em liền bắt taxi ra thẳng sân bay Tân Sơn Nhất để quay về Hà Nội. Bước lên xe, tài xế taxi quay lại chào em như thói quen, rồi anh ấy quay lại lần nữa nhìn em. Em cảm thấy bối rối thì anh tài xế nói rằng: "Mắt em có hồn quá, đã có ai nói với em như vậy chưa"? Em thở phào và mỉm cười.
Em không phải mỹ nhân xuất sắc gì đâu, thực tế thì chiều cao của em khá khiêm tốn. Nếu mình cùng đi dạo phố, em chắc sẽ phải ngước lên để thấy ánh mắt dịu dàng anh đang dành cho em. Khuôn mặt em dễ nhìn, hiền hậu; ăn vận giản dị, gọn gàng. Em đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định trong một công ty FDI. Đợt vừa rồi Hà Nội hay mưa rào, có một hôm em đang ở thị trấn gần nhà thì trời mưa đột ngột. Em tìm một quán tạp hóa để mua một chiếc áo mưa, bỗng em bắt gặp một hình ảnh khiến em xao động. Bên ngoài hiên một quán tạp hóa nhỏ, một người đàn ông mặc đồ công sở đang bế một bé gái khoảng 10 tháng tuổi xinh xắn. Hẳn là anh ấy đang bế con gái mình, ngắm nhìn dòng xe cộ đang hối hả đi nhanh vì cơn mưa chiều bất chợt. Em thấy tim mình rất ấm áp.
Em dừng lại mua một chiếc áo mưa, lúc quay ra thấy yên xe ướt rồi, chưa kịp nghĩ gì thì người đàn ông đó một tay bế con, một tay đưa cho em chiếc khăn để em lau khô chỗ ngồi. Em khá ngạc nhiên khi được giúp đỡ bởi người đàn ông mình vừa chú ý dù chưa hề giao tiếp một lời. Rõ ràng là trong cuộc sống này có những năng lượng kết nối khó giải thích anh nhỉ. Chuyện tình cảm của em rất ít về số lượng. Bởi khi yêu em sẽ trao cho họ những đặc quyền, sự ưu tiên của người bạn đồng hành. Em rất chung thủy, đó là nguyên tắc và phẩm giá. Mối tình đầu tiên cũng là hôn nhân. Không may là, người cũ của em không đủ vững vàng trước những cám dỗ nên em trở thành mẹ đơn thân của hai con.
Sau khi ly hôn, em từng giới thiệu trên chuyên mục này một lần và gặp gỡ một người đàn ông rất đặc biệt. Dẫu vẫn còn nỗi sợ từ cuộc hôn nhân cũ, nhưng anh rất từng trải, vững vàng và cam kết nên em đã trao cho anh niềm tin và cho chính mình cơ hội. Quả thật, việc em có thể rung động trước một người thường khá hiếm hoi nên em rất tôn trọng trực giác của mình. Người đàn ông đó đã cảm ơn em rất nhiều lần khi em nói sẽ tin anh ấy. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, em vô tình biết anh đang tìm hiểu và hứa hẹn yêu thương với ít nhất hai người phụ nữ khác. Một người đàn ông có học thức, có kinh nghiệm sống phong phú nhưng lại không đủ tử tế để nói với em một lời xin lỗi. Anh chặn số rồi bỏ chạy như chưa từng quen biết. Thật đáng tiếc, giá như anh ấy có thể xin lỗi một lời chân thành để mối duyên ngắn không còn vương đến luân hồi kiếp sau.
Em mong anh sớm ngày xuất hiện. Sẽ là người khiến tim em bất chợt rung động ấm áp, sẽ là người nhìn thấu được cái hồn trong mắt em, là người đủ bản lĩnh sống để làm quen đàng hoàng, chân thành đối thoại với em trong mọi hoàn cảnh. Ngoại hình mình có thể gặp gỡ và cảm nhận thực tế. Em thực sự đánh giá cao lối nghĩ, cách sống và sự nhân hậu trong trái tim anh. Hẹn ngày gặp gỡ, anh nhé!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Swan
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ








