Chứng kiến những cái bắt tay thân tình, những nụ cười của những người đang phải chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn trong công việc mà các anh chị đang lặng lẽ cống hiến. Họ như những bông sen hồng âm thầm tỏa hương, góp phần làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa.



CLB Tình nguyện Hoa Sen thăm và tặng quà nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin
ẢNH: TGCC
Không nản lòng trên hành trình gian nan
Anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1985), Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Hoa Sen, từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện của các hội, nhóm trên địa bàn TP.Hải Phòng. Qua quá trình hoạt động, anh nhận thấy chưa có nhiều hội, nhóm tập trung đồng hành với các gia đình có công với cách mạng như thương binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hiện công tác tại Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân - lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam, anh Hà càng thấu hiểu những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước. Quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, được tiếp xúc với những đồng đội của cha ông giúp anh cảm nhận sâu sắc hơn những đóng góp, hy sinh của những người đã dành tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của đất nước.
Ý tưởng thành lập một nhóm tình nguyện để tri ân các gia đình có công với cách mạng và đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam/dioxin cứ thế được anh Hà ấp ủ. Anh chia sẻ những trăn trở của mình với một số người bạn và bất ngờ khi nhận được sự đồng cảm, hưởng ứng. Ngày 12.9.2015, CLB Tình nguyện Hoa Sen được thành lập với các thành viên là những người trẻ cùng chung ý tưởng, đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Hải Phòng.
Những ngày đầu, CLB gặp không ít khó khăn. Nhiều người cho rằng các hoàn cảnh mà CLB hướng đến đã được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, chăm lo. Tuy vậy, bằng sự quyết tâm và đồng lòng của các thành viên, CLB từng bước tạo dựng niềm tin, thu hút thêm những người cùng chung tấm lòng tham gia, góp sức trên hành trình thiện nguyện.
Anh Hà chia sẻ: “Điều chúng tôi hướng đến không phải là sự hỗ trợ đơn thuần mà là lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh cho đất nước. Ý tưởng xây dựng CLB xuất phát từ những trăn trở luôn thôi thúc trong lòng tôi.
Thứ nhất là tình cảm gia đình. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội, bố mẹ, anh em đều là bộ đội. Sự hy sinh và tinh thần cống hiến của người thân là động lực để tôi luôn nghĩ mình phải làm điều gì đó thật thiết thực.
Thứ hai là khát vọng lan tỏa. Tôi muốn cùng các bạn trẻ khơi dậy và lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’.
Thứ ba là tạo trải nghiệm thực tế cho thế hệ trẻ. Tôi tin rằng không bài học lịch sử nào sâu sắc bằng việc được tận mắt chứng kiến những vết thương do chiến tranh để lại. Khi đưa các tình nguyện viên trẻ, các nhà hảo tâm đến thăm các gia đình và chứng kiến những di chứng khốc liệt mà chất độc da cam để lại trên thân thể nhiều thế hệ, các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, từ đó biết trân trọng và sống, làm việc, cống hiến những điều tốt đẹp, có ý nghĩa cho quê hương, đất nước”.

CLB Tình nguyện Hoa Sen thăm và tặng quà cựu thanh niên xung phong tại TP.Hải Phòng
ẢNH: TGCC
Những bông hoa sen tô màu tươi đẹp trên thành phố cảng
Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, CLB Tình nguyện Hoa Sen ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ đang học tập, làm việc tại TP.Hải Phòng cùng tham gia.
Hiện CLB có gần 50 thành viên thường xuyên đồng hành, duy trì và triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện. Trong đó, CLB tổ chức tặng quà, hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10.8); hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn và tham gia các đợt hiến máu nhân đạo hằng năm.

Chị Nguyễn Thi Mơ - Phó chủ nhiệm CLB Tình nguyện Hoa Sen thăm và tặng quà gia đình có công với cách mạng
ẢNH: TGCC
Lan tỏa giá trị nhân văn, lòng biết ơn cho thế hệ trẻ
Có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những thành viên trẻ tuổi, tôi cảm nhận rõ những giá trị nhân văn mà CLB Tình nguyện Hoa Sen đang âm thầm gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ.
Bạn Nguyễn Hải Anh (sinh năm 2011), học sinh Trường THPT Nam Triệu Quỳnh, chia sẻ: “Thế hệ trẻ chúng em biết đến những trang sử hào hùng của dân tộc qua sách vở. Nhưng khi đến thăm các gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, chúng em phần nào cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, từ đó càng trân quý giá trị của hòa bình, cố gắng học tập, lao động thật tốt và cống hiến những điều tốt đẹp cho cuộc sống”.
Bạn Lê Nguyễn Tâm Anh (sinh năm 2007), sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, bộc bạch: “Trước đây em là một cô gái nhút nhát, nhưng từ khi tham gia các hoạt động cùng CLB Tình nguyện Hoa Sen, em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong cách ứng xử, giao tiếp. Em từng rất sợ khi trông thấy những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Nhưng từ khi tham gia CLB, được tiếp xúc và lắng nghe các cựu chiến binh, thanh niên xung phong... kể những câu chuyện lịch sử hào hùng, em đã vượt qua nỗi sợ hãi. Em cảm thấy mình cần làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của ông cha”.
Chị Nguyễn Thị Mơ, Phó chủ nhiệm CLB Tình nguyện Hoa Sen, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sẽ gieo thật nhiều bông sen hồng trên hành trình thiện nguyện của mình. Những cánh hoa góp phần tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp; những bông sen nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn; và những bó hoa là lời tri ân gửi đến những người anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp của đất nước”.

CLB Tình nguyện Hoa Sen thăm và tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: TGCC
Những mùa sen nở trên hành trình sống đẹp
Bằng sự chung tay, nỗ lực của các thành viên cùng sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng, sau 11 năm hoạt động, CLB Tình nguyện Hoa Sen đã đạt được nhiều kết quả ý nghĩa. CLB đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ và trao quà cho hơn 5.000 lượt nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hằng năm, CLB vận động hàng trăm người cùng các thành viên tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện và cơ sở y tế tại địa phương.
Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, CLB Tình nguyện Hoa Sen và các cá nhân tiêu biểu đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương. Trong đó có Bằng ghi nhận Tấm Lòng Vàng do UBND TP.Hải Phòng trao tặng năm 2023; Giấy khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2023; Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng năm 2024 và Giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Hải Phòng năm 2025.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn


56 minutes ago
5





