
Việc nhắc nhở, huấn luyện thường xuyên về các kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động được cho là một biện pháp hữu hiệu - Ảnh: DUY LỘC
Thịnh là người chuyên lãnh xây nhà, sửa nhà gồm cả điện, nước trong xóm lao động ở TP.HCM. Ông nói nghề của ông ớn nhất là những "kỹ sư hàng xóm".
Ớn nhất là những "kỹ sư hàng xóm", vì sao?
Khi tốp thợ của ông Thịnh bắt đầu làm là những "kỹ sư hàng xóm" chạy tới dòm và phán đủ thứ. Nào là tường phải sơn màu xanh dương chứ không thể sơn màu xanh lá mạ như ý chủ nhà được. Nào là cái cửa gỗ này không phù hợp với căn nhà. Và hàng chục cái nào là khác.
Nếu nghe theo những "kỹ sư hàng xóm", khác nào đẽo cày giữa đường. Còn nếu không nghe theo, có khi họ xúm lại la lối tay thầu ngu dốt. Trong khi những "kỹ sư hàng xóm" này có biết làm hồ, làm điện, làm nước gì đâu.
Trong khi đó, nhiều người chưa học nghề vẫn nhảy ra trên mạng và ngoài đời lên lớp và làm những công việc liên quan đến sức khỏe, thẩm mỹ, giữ trẻ, xây dựng, thợ điện, lái xe chuyên dùng, tư vấn tâm lý, kỹ thuật viên bơi lội, nhà phê bình…
Hậu quả là đã có nhiều người bị hiếp đáp, bị tấn công vô lối trên mạng, nhiều tai nạn chết người xảy ra do những người không biết nghề nhưng vẫn làm nghề. Dưới đây là một ví dụ.
"Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe"
Ông Nguyễn Hữu T., sinh năm 1988, học vấn: lớp 6/12. Thấy miếng đất trước nhà của người dân chưa xây nhà, ông T. cất chòi, bắt điện để bán cơm. Ông T. câu điện sai quy trình và an toàn kỹ thuật điện. Dây điện cọ xát với dây thép, khung sắt lâu ngày làm hở lớp vỏ nhựa cách điện khiến điện chạy ra khung sắt, cột sắt của quán.
Một chiều tháng 6-2023, em Q.T., lúc đó 18 tuổi, đến chòi bán cơm chơi. Q.T. ôm cột sắt của chòi thì bị điện giật chết.
Tòa sơ thẩm xử ông T. một năm bốn tháng tù về tội vô ý làm chết người. Ông T. kháng cáo xin giảm án với một trong những lý do là ông "không có kiến thức về điện, đi làm không rút điện nên xảy ra tai nạn này".
Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Biên Hòa (Bản án số 499/2024/HS-PT của TAND tỉnh Đồng Nai (cũ), ngày 29-11-2024).
Ông cha ta nói: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe". Tuy nhiên, nhiều người không học thuộc lòng điều đó đã dẫn đến những kết cục đau lòng, dở khóc dở cười.
Ba vụ án liên quan người không biết nhưng làm như biết
Một tối tháng 3-2025, ông T. đã uống rượu bia, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô tải. T không làm chủ phương tiện, gây tai nạn làm ông B. chết. Tòa tuyên phạt T. hai năm tù (Bản án số 41/2026/HS-ST của TAND Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh, ngày 13-3-2026).
Tháng 9-2025, thấy đường dây điện vượt sông sang nhà mình sà xuống, ông NMH không báo với cơ quan có trách nhiệm mà tự kéo dây điện buộc vào cây cầu làm bằng bê tông và kim loại. Trưa 27-9-2025, cháu T. đi qua cầu bị điện giật chết. Tòa tuyên phạt ông H. một năm rưỡi tù nhưng cho hưởng án treo (Bản án số 27/2026/ HS-ST của Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Cà Mau, ngày 30-3-2026).
Bà HTH, sinh năm 1994, học vấn: lớp 8/12. Bà không có văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em nhưng vẫn nhận giữ trẻ tại phòng trọ của mình.
Tháng 6-2021, bà H cho một bé uống sữa không đúng tư thế, để bé vừa ngủ vừa bú sữa và sử dụng núm cao su không đúng độ tuổi. Do lỗ thông đục ở đầu vú cao su to làm sữa chảy nhanh, mạnh, khiến bé nuốt không kịp, dẫn đến bé chết vì suy hô hấp cấp do hít sặc sữa.
Tòa tuyên phạt bà H. 1 năm 2 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội vô ý làm chết người (Bản án số 164/2024/HS-ST của TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ), ngày 22-7-2024 ).
[Nguồn: congbobanan.toaan.gov.vn]







