Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Trần Thanh Thảo dành nửa ngày tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên của Hà Nội ngày đầu thu.
Chiều 8/8, Trần Thanh Thảo, 34 tuổi, cùng ba người bạn dạo quanh phố cổ, lưu lại những khoảnh khắc Hà Nội chớm thu.
Điểm dừng chân đầu tiên của họ là Nhà Thờ Lớn, nơi luôn thu hút đông người Hà Nội lẫn du khách tới uống cà phê, ăn cốm, ngắm phố phường từ sáng sớm đến tối.
Sau đó, nhóm bạn gửi xe, đi bộ lang thang qua những con phố gần đó như Thọ Xương, Ngõ Huyện, Phủ Doãn, Chân Cầm để tận hưởng nét kiến trúc cổ kính của Hà Nội. Những giờ phút thảnh thơi đem cho cô cảm giác bình yên.
Chuyến dạo phố chiều cuối tuần cũng là món quà cô tự dành cho mình sau thời gian bận rộn với công việc.
Bức ảnh trên được chụp ở ngõ Thọ Xương.
Quanh khu vực nhà thờ, các quán nem nướng cũng hút giới trẻ. Nem nướng ở đây thường được bán kèm trà chanh, sấu đá hoặc các loại đồ uống theo mùa và hoa quả cắt nhỏ. Một set cho 2-3 người ăn khoảng 200.000-300.000 đồng.
Mùa thu cũng gắn liền với các loại quả và thức quà quen thuộc ở Hà Nội như thị hay cốm. Giá một kg thị khoảng 80.000 đồng. Thảo thích mua thị về bày trong nhà mỗi độ thu về vì hương thơm.
Đặc sản nổi tiếng của Hà Nội - cốm làng Vòng - cũng xuất hiện nhiều trên đường phố.
Sau hơn 2 tiếng chụp ảnh, Thảo cùng nhóm bạn chạy xe máy đến hồ Tây để "săn" hoàng hôn. Ảnh được chụp ở khu vực mặt đường Thanh Niên. Khoảng 2 tháng trước, trào lưu săn hoàng hôn Hồ Tây từng khiến giới trẻ Hà Nội kéo tới đây đông nghịt sau giờ tan tầm.
Phương Anh
Ảnh: Trần Thanh Thảo







