Ông bà ngoại già nuôi cháu mồ côi

50 minutes ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Từ lúc ôm đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn ở Bệnh viện Từ Dũ về nhà 5 năm trước, cuộc sống của ông bà Trần Văn Hòe (65 tuổi) vốn đã chật vật lại càng khó khăn hơn. Trong căn nhà nhỏ thiếu trước hụt sau, đôi vợ chồng già ngày ngày chăm bẵm đứa cháu mồ côi.

NHÌN CHÁU LẠI NHỚ THƯƠNG CON

Bé Nguyễn Trần An Di là con của chị T.T.T (sinh năm 1997), con gái út của ông bà Hòe. Chị T. ra đi vì nhiễm Covid-19 sau khi sinh, để lại cho ông bà một sinh linh bé nhỏ. Khi chúng tôi đến thăm, bé An Di đang ngồi chơi trước thềm nhà với anh em họ. Thấy khách đến, bé nhanh chóng vòng tay "chào bác" rõ to, khác với vẻ rụt rè khi gặp chúng tôi dịp trung thu năm ngoái.

Ông bà ngoại già nuôi cháu mồ côi - Ảnh 1.

Bé Nguyễn Trần An Di (trái) chơi cùng các anh em họ

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Vợ chồng ông bà Hòe nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới mang bé An Di từ bệnh viện về nuôi, với bao nhọc nhằn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh và sự hụt hẫng khi mất đi người con gái. Mỗi ngày, hai vợ chồng già động viên nhau nén đau thương để tập trung lo cho cháu, nhưng mọi thứ cứ rối tung, không biết bắt đầu từ đâu. Thời điểm đó, ông bà đã rất lâu rồi không chăm em bé nên bao nhiêu kiến thức chăm sóc trẻ con gần như phải học lại từ đầu, nhưng cũng không dễ dàng gì khi tuổi già sức yếu mà phải thức khuya để chăm cháu.

5 năm trôi qua, đứa bé ấy hôm nay líu lo kể chuyện trường lớp mỗi khi được ông đón từ nhà trẻ về. Trong ngôi nhà nhỏ khoảng hơn 20 m2, ông bà ngoại tất bật dọn dẹp, nấu ăn, canh giờ để đưa đón bé đi học mỗi ngày. Ôm bé An Di vào lòng, bà ngoại Mai Thị Dung (64 tuổi) thổn thức: "Tôi có 3 người con, 2 con trai lớn đã có gia đình đi làm công nhân, mẹ An Di là con gái út làm giáo viên mầm non. Năm 2020, ba và mẹ của cháu An Di đăng ký kết hôn nhưng vì tình hình dịch Covid-19, lúc ấy không cho tụ tập đông người nên chưa tổ chức đám cưới. Gia đình chỉ làm mâm cơm ra mắt họ hàng rồi về ở tại nhà tôi, hẹn khi nào sinh bé An Di được cứng cáp sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng ai ngờ sự thể thế này".

Ông bà ngoại già nuôi cháu mồ côi - Ảnh 2.

Bé An Di đang từng ngày lớn lên bên ông bà ngoại

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Giờ đây, mỗi lần nhìn cháu ngoại, bà lại càng nhớ thương người con gái vắn số và càng thương hơn khi chị T. chưa kịp một lần mặc áo cô dâu.

MONG CÓ SỨC KHỎE ĐỂ NUÔI CHÁU LỚN KHÔN

Ngày trước, khi chưa có bé An Di, công việc của ông Hòe là mỗi buổi sáng đi lấy rau rồi cùng bà Dung ra chợ Thới An (P.Thới An, TP.HCM) gần nhà để bán. Tuy không dư dả nhưng cũng đủ cho ông bà đắp đổi qua ngày. Từ lúc nuôi cháu An Di, công việc bán rau ở chợ phải dừng lại và mọi chi phí sinh hoạt, nuôi bé phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Ông Hòe cho biết: "Sau khi mẹ An Di mất, ba của cháu bị sốc tâm lý nên công việc cũng không ổn định, thu nhập bấp bênh. Mấy năm qua nhờ sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên, các cô chú họ hàng và trường mầm non giảm học phí cho bé nên cũng đỡ đần phần nào chứ không thì không biết làm sao?".

Ông bà ngoại già nuôi cháu mồ côi - Ảnh 3.

Bé An Di trong vòng tay bà ngoại

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Còn với bà ngoại, chỉ mong sao có sức khỏe để ráng chăm lo cho cháu học tới lớp 12. Hiện chân bà cũng đang yếu dần vì di chứng sau khi mổ xương đầu gối do té ngã trong lúc bế bé An Di hồi 2 tuổi. Chỗ vết thương vẫn hằn sâu vết sẹo dài và còn ốc vít bên trong. Bà chia sẻ: "An Di càng lớn càng hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Nhưng nghĩ đến hành trình mười mấy năm tiếp theo để nuôi cháu trưởng thành, tôi không biết có đủ sức hay không?".

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông - Phó ban Công tác bạn đọc theo số điện thoại: 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.

Read Entire Article