Phát hiện người bạn thuở nhỏ là em gái ruột

2 hours ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Hà LanTừng là bạn thân thuở niên thiếu rồi đứt liên lạc, bà Minal Tijssen phát hiện Meena Geltink là em ruột của mình nhờ xét nghiệm ADN hồi tháng 4.

40 năm trước, một gia đình Ấn Độ đưa hai đứa trẻ tên Minal (4 tuổi) và Meena (3 tuổi) vào trại mồ côi.

Hai gia đình khác nhau tại Hà Lan sau đó làm thủ tục nhận nuôi và đưa các em về nước. Trưởng thành ở hai nơi cách nhau 160 km, Minal và Meena không có thông tin về gốc gác của mình.

Năm 1996, hai thiếu nữ gặp nhau tại một sự kiện giao lưu dành cho con nuôi. Dù nhiều người nhận xét họ có ngoại hình giống nhau, hai người chỉ trao đổi địa chỉ và duy trì liên lạc một thời gian. Sau đó, họ mất liên lạc suốt 15 năm do thay đổi nơi cư trú và công việc.

Hai chị em Meena Geltink (trái) và Minal Tijssen (phải) cùng bức ảnh chụp chung năm 1996, trong cuộc đoàn tụ tại Hà Lan ngày 11/8. Ảnh: Reuters

Hai chị em Meena Geltink (trái) và Minal Tijssen (phải) cùng bức ảnh chụp chung năm 1996, trong cuộc đoàn tụ tại Hà Lan ngày 11/8. Ảnh: Reuters

Mong muốn tìm lại cội nguồn, bà Minal, hiện 44 tuổi, sống ở Pháp quyết định xét nghiệm ADN qua nền tảng MyHeritage.

Tháng 4, hệ thống thông báo bà có gene trùng khớp hoàn toàn với một phụ nữ tên Meena (43 tuổi, sống ở Hà Lan). Khi tra cứu mạng xã hội để đối chiếu hình ảnh cũ, bà Minal nhận ra đây chính là người bạn từng quen 30 năm trước.

"Tôi không thể tin mình từng làm bạn với em gái ruột nhiều năm trước. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau", bà Minal nói.

Ngày 11/8, hai chị em đoàn tụ tại Hà Lan và chụp bức ảnh chung đầu tiên với tư cách gia đình. Họ cho biết có chung thói quen tập thể thao, ca hát và khiêu vũ. Hai chị em hiện thiết lập lịch gọi điện thoại mỗi ngày.

"Khoảnh khắc nhìn thấy Minal, tôi biết mình đã tìm thấy gia đình", bà Meena cho biết.

Minh Phương (Theo NyPost, NDTV)

Read Entire Article