Quảng trường 2/4 nhộn nhịp trước ngày đua Kun Marathon Nha Trang

15 hours ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Khánh HòaTừ 6h ngày 7/8, quầy phát vật phẩm và đổi quà liên tục đón các gia đình nhận bib, race-kit và làm quen khu thi đấu Kun Marathon Nha Trang.

Sáng 7/8, hàng trăm phụ huynh cùng con có mặt tại khu vực Tháp Trầm Hương, Quảng trường 2/4, trước giờ phát vật phẩm. Dòng người nối dài tại các quầy làm thủ tục, tạo không khí nô nức.

Năm nay, chương trình mở rộng trải nghiệm ra ngoài đường đua. Năm khu vực gồm bóng rổ, pickleball, bóng đá, Nông trại Kun và vận động đa môn, được bố trí để trẻ vui chơi thay vì chỉ đến chạy rồi về.

Bên cạnh khu nhận Bib, các quầy đổi quà và check-in cũng thu hút trẻ nhỏ. Một số em mặc thử áo ngay tại chỗ, số khác chụp ảnh cùng bố mẹ hoặc tìm bạn sẽ chạy chung vào sáng hôm sau.

Chị Kiều Diễm, kinh doanh tự do tại Nha Trang, đưa hai con là Trịnh Bảo Ngọc (phải), 9 tuổi và Nguyễn Châu Quỳnh Anh (giữa), 8 tuổi, đến nhận bib. Những mùa trước, gia đình từng muốn tham gia nhưng không đăng ký kịp do số lượng người truy cập lớn và cổng nhanh chóng đóng. Năm nay, chị chủ động theo dõi thời gian mở đăng ký để hai con có cơ hội góp mặt.

Theo chị Diễm, các bé vốn năng động nên gia đình lựa chọn Kun Marathon như dịp để con vui chơi và gặp gỡ thêm bạn bè.

Với chị Quỳnh Trang (phải), làm trong lĩnh vực du lịch tại Nha Trang, Kun Marathon đã trở thành hoạt động quen thuộc của gia đình. Năm nay, chị đến nhận bib cho 5 em nhỏ trong họ hàng. Ngoài các bé sống tại Nha Trang, một số thành viên di chuyển từ Gia Lai, còn một bé từ Hà Nội dự kiến đáp chuyến bay vào tối cùng ngày để kịp tham gia.

Vợ chồng chị Trang thường dự các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon nên các con cũng sớm làm quen với chạy bộ. Theo chị, các bé đều mong chờ giải và chủ động tập luyện tại nhà. "Cứ nghe có giải chạy là các con rất mong đợi. Trước ngày thi, các bé còn tập chạy để chuẩn bị", chị nói.

Gia đình chị Mai và anh Thuận đã tham gia Kun Marathon ba mùa. Năm nay, con trai chị - bé Trần Kiến Văn, sinh năm 2019, tiếp tục góp mặt cùng một bạn học. Theo chị Mai, để con làm quen với vận động, chị thường đưa bé đi bộ hoặc chạy nhẹ vào mỗi tối. Chị không đặt nặng thành tích mà mong con năng động, tích cực và có thêm thời gian vui chơi cùng bạn.

Chị Hồng Thanh, giảng viên sống tại Bắc Nha Trang, đã duy trì việc đăng ký Kun Marathon cho con suốt nhiều năm. Con gái lớn Lê Nguyễn An Nhiên, hiện học lớp 5, đã tham gia 5 mùa liên tiếp; bé nhỏ trong gia đình đang học lớp 2.

Mỗi năm, chị Thanh đều theo dõi lịch mở cổng để đăng ký cho các con. Chị ví việc có được suất chạy là "một chặng hành trình lớn của ba mẹ" bởi số lượng người quan tâm cao. Từ tối trước ngày nhận bib, hai bé đã nhắc mẹ đi sớm thay vì chờ đến buổi chiều.

Năm nay, chị Nguyễn Thị Loan tiếp tục đưa các bé từ Quy Nhơn vào Nha Trang dự Kun Marathon. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là mùa cuối các em còn trong độ tuổi tham gia. Biết cơ hội không còn nhiều, các bé chủ động theo dõi lịch đăng ký, thường xuyên nhắc và năn nỉ mẹ phải giành được suất chạy.

Chị xem chuyến đi như món quà trước năm học mới, giúp con có thêm một sân chơi ngoài trời, giao lưu với bạn bè và khép lại hành trình nhiều năm đồng hành Kun Marathon bằng một trải nghiệm đáng nhớ.

Từ nhóm trẻ di chuyển qua nhiều tỉnh, thành đến những đôi bạn cùng lớp đã dự giải qua nhiều mùa, mỗi gia đình có một cách chuẩn bị riêng. Điểm chung của họ là xem hoạt động chạy bộ như một dịp để trẻ vận động, gặp gỡ bạn bè và hình thành sự chủ động trước một mục tiêu phù hợp với lứa tuổi.

Phụ huynh đưa các VĐV nhí check in với tên mình tại backdrop cuộc đua.

Cuộc đua diễn ra vào sáng 8/8 tại khu vực Tháp Trầm Hương, đường Trần Phú. Các runner từ 6 đến 10 tuổi sẽ tập trung, khởi động và lần lượt bước vào đường chạy theo nhóm tuổi. Trường Giang cùng Ali Thục Phương, Hoàng Hôn, Sammy Đào và Bảo Long cũng góp mặt để giao lưu, biểu diễn và cổ vũ các em.

Hoàng Đan
Ảnh: VnExpress Marathon


Read Entire Article