Quảng Cáo
0943778078
Con cái đến tuổi trưởng thành của nhiều gia đình giàu có ở Mỹ bất bình khi cha mẹ triệu phú từ chối hỗ trợ mua nhà, đầu tư sự nghiệp.
Nước Mỹ đang bước vào đợt chuyển giao tài sản lớn nhất lịch sử, ước tính 124.000 tỷ USD dự kiến đổi chủ trong hai thập kỷ tới. Mâu thuẫn về quản lý tài chính cũng phát sinh giữa hai thế hệ, khi con cái muốn nhận sự giúp đỡ ngay lúc này để thay đổi cuộc sống, trong khi nhiều cha mẹ triệu phú lại kiên quyết "thắt chặt tiền bạc" vì sợ con thụt lùi hoặc sinh thói ỷ lại.
Jason, 38 tuổi, diễn viên hài tại New York, kể rằng cha mình đã thừa kế hàng triệu USD sau khi ông bà qua đời. Anh đã cố gắng thuyết phục cha đầu tư vài trăm USD cho mình học nâng cao, tài trợ cho mình một vé máy bay đến Los Angeles đi diễn để lấy mối quan hệ và làm nổi bật tên tuổi.
Câu trả lời mà Jason nhận được thường là không, dù anh phải làm hai công việc cùng lúc để xoay xở cuộc sống. Cha anh cho rằng con chỉ việc chờ đến khi ông qua đời để nhận thừa kế, thay vì đòi hỏi hỗ trợ ở hiện tại.
"Khi bố chết, con sẽ không cần làm việc nữa", Jason nhắc lại câu nói của cha. "Ông thường châm biếm chuyện tôi không tự chủ tài chính bằng câu nói như: 'Bằng tuổi con, bố đã có du thuyền, có căn hộ ở đại lộ Park Avenue, có công ty riêng'. Nhưng sự nghiệp của bố tôi thực ra thừa hưởng từ người khác".
"Một món quà ấm áp vẫn tốt hơn một món quà lạnh lẽo. Tại sao phải chờ đến khi tôi 60 tuổi mới được hỗ trợ, trong khi tiền bạc có thể thay đổi cuộc đời tôi ngay lúc này?", Jason chia sẻ.
Ashley, 43 tuổi, người New York. Ảnh: NYP
Tương tự, Ashley, 43 tuổi, người New York, vẫn ấm ức trước quyết định của cha mẹ. Dù rất giàu có và am hiểu bất động sản, cha mẹ cô vẫn bán căn hộ ở trung tâm để đi thuê nhà, nhất quyết không mua tặng con gái một căn hộ khi cô lập gia đình ở tuổi 30.
"Nghĩ lại, tôi thấy họ quá ích kỷ. Họ cho rằng mình đã trả tiền cưới, tiền học đại học và trường tư cho tôi rồi, nên không việc gì phải giúp nữa", cô chia sẻ. "Lẽ ra tôi nên quyết liệt hơn. Hồi nhỏ, tôi rất thích con búp bê American Girl nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc mua cho tôi. Bây giờ câu chuyện cũng diễn ra tương tự, chỉ là ở quy mô lớn hơn nhiều".
Ở chiều ngược lại, nhiều bậc cha mẹ giàu có khẳng định việc từ chối chi tiền là bài học đắt giá nhất họ dành cho con.
"Tiền bạc đổ vào một cuộc sống chưa qua thử thách có thể che giấu những điểm yếu thay vì xây dựng sức mạnh. Tôi thà nhìn các con vất vả, thích nghi và tự mình thành công còn hơn là san phẳng mọi rào cản cho chúng", Rich Kingly, CEO một công ty hạ tầng tại Texas có ba người con trưởng thành, nói.
"Theo thời gian, các con dần hiểu rằng mục tiêu của tôi không phải là làm cho cuộc sống của các cháu khó khăn hơn mà là đảm bảo chúng không bao giờ cảm thấy bị giới hạn vì phụ thuộc vào tiền thừa kế", ông nói thêm, cho hay bản thân được bố mẹ nuôi dưỡng với phương châm "nếu muốn điều gì có giá trị, bạn phải tự tay làm ra nó".
Joe L., 62 tuổi, người Texas. Ảnh: NYP
"Đôi khi hành động yêu thương lớn nhất của cha mẹ không phải là giải quyết mọi vấn đề phát sinh của con, mà là giúp con học cách tự giải quyết vấn đề của chính mình", Michael McAuliffe, chuyên gia tư vấn quản lý nợ và tín dụng, nhận định.
McAuliffe đã chứng kiến nhiều khoản thừa kế kếch xù bị tiêu sạch chỉ vì thiếu kiến thức tài chính. "Một trong những câu hỏi tôi khuyến khích các bậc cha mẹ tự đặt ra trong kịch bản này là: 'Làm vậy là mình đang tạo ra cơ hội hay đang tạo ra sự ỷ lại?'"
Theo chuyên gia tư vấn tài sản tư nhân Paul Ferrara, gần 1/3 phụ huynh là khách hàng của ông đều cho rằng có được tiền bạc quá dễ dàng sẽ tạo ra sự phụ thuộc. Ngoài ra, không ít tài khoản nghỉ hưu của người già bị thâm hụt nghiêm trọng bởi những khoản vay nhỏ từ con cái không bao giờ được hoàn trả.
Luật sư lập kế hoạch tài sản Robert Strauss cho rằng Internet đang phóng đại việc các phụ huynh cắt "viện trợ" của con. Trên thực tế, hầu hết gia đình có tài sản dưới 10 triệu USD đều để lại toàn bộ tài sản cho con cái. Vấn đề tranh cãi duy nhất là: Con cái nên nhận tiền ngay bây giờ hay đợi đến khi cha mẹ qua đời?
Joe L., 62 tuổi, sống ở Texas và có ba người con đã trưởng thành, cho biết trong nhiều năm qua, ông đã cho các con chuyển về sống chung khi cần, giúp một cô con gái mua xe cũ sau khi cô lấy bằng MBA bằng cách trả giúp tiền xe trong một năm, hỗ trợ trả nợ khoản vay sinh viên vì biết chi phí sinh hoạt của thế hệ này bị trượt giá nghiêm trọng.
Tuy nhiên, mỗi quyết định đều đi kèm với sự tính toán làm thế nào để giúp các con mà không gây nguy hiểm cho khoản tiết kiệm nghỉ hưu của chính mình hoặc tạo ra sự phụ thuộc lâu dài.
"Nếu mọi thứ đều được dâng tận tay, các con sẽ không biết trân trọng", ông nói. "Sự vất vả là tốt ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, nếu ai đó có rất nhiều tiền mà con cái họ phải sống trong cảnh nghèo khổ, thì cha mẹ nên giúp đỡ ở một mức độ nào đó".
Hồng Hạnh (Theo New York Post, AOL)








