
Ronaldo hầu như không có đóng góp trong chiến thắng của đội nhà - Ảnh: REUTERS
AFC Champions League Two là sân chơi hạng 2 của đấu trường châu Á cấp CLB, tương đương với Europa League ở châu Âu. Người hâm mộ thường gọi nôm na giải đấu này là "C2 châu Á", và việc Ronaldo xuất hiện ở sân chơi này bị xem là bước lùi trong sự nghiệp.
Nhưng mặt khác, đấu trường cấp trung bình này cũng mở ra cơ hội để Ronaldo kiếm thêm bàn thắng, hòng sớm chạm cột mốc 1000 bàn thắng. Hiện anh đã có 969 bàn.
Nhưng CR7 hoàn toàn gây thất vọng trong ngày được tạo cơ hội lớn. Đối thủ của Al Nassr ở bán kết giải đấu là AL Ahli Doha đến từ Qatar, kém xa họ về đẳng cấp.
Sau khi bị dẫn trước ở phút thứ 10, dàn sao Al Nassr chơi tưng bừng để thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục.
Tiền đạo người Pháp Coman chơi hay nhất trận này với 3 bàn thắng, còn Angelo cũng có 1 bàn và 1 kiến tạo.
Trong khi đó, Ronaldo hoàn toàn lạc lõng trên sân. Không còn được tạo cơ hội đệm bóng cận thành, siêu sao người Bồ Đào Nha tịt ngòi. Anh thậm chí bị Sofascore chấm 6,2 điểm, thấp nhất đội Al Nassr.
Nhưng kể cả khi đã "chấp người", Al Nassr vẫn thắng dễ nhờ thực lực hùng mạnh. Koman và Angelo đều được Sofascore chấm 10 điểm ở trận này, trong khi Mane nhận điểm 8,6 với 1 kiến tạo.
Thắng trận này, Al Nassr giành vé vào chung kết gặp Gamba Osaka. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17-5, là cơ hội lớn để Ronaldo giải cơn khát danh hiệu kể từ khi cập bến Saudi Arabia.
