Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_646cf7080a1a660651fdcec6aa39c8ec, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem vở Cung đàn nước mắt - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem vở Cung đàn nước mắt

8 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Huỳnh Anh - Ảnh 1.

Tác giả Huỳnh Anh (trái) và đạo diễn Lê Trung Thảo - Ảnh: LINH ĐOAN

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, tác giả Huỳnh Anh cho biết ông rất xúc động khi thấy đứa con mà mình viết hơn 30 năm nay vẫn được dàn dựng mới.

Ông Huỳnh Anh vui vì Cung đàn nước mắt vẫn được sáng tạo

Ông Huỳnh Anh viết Cung đàn nước mắt khoảng năm 1993, người dàn dựng đầu tiên là đạo diễn Hoa Hạ với ê kíp nghệ sĩ được nhiều khán giả cải lương ngày ấy yêu mến như Diệp Lang, Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Giang Châu, Lương Tuấn…

Tác giả tiết lộ ông viết kịch bản lấy cảm xúc từ chính cha ruột của mình là một thầy đờn. Trước đó ông đã viết khá nhiều kịch bản nhưng Cung đàn nước mắt đặc biệt vì được xây dựng từ những ký ức đẹp của cha ông, từ gia đình ông.

Sau bản dựng quay video của đạo diễn Hoa Hạ, nhiều đơn vị, đạo diễn khác cũng đã dàn dựng như Nhà hát Trần Hữu Trang, Sân khấu 5B, các đoàn ở Tiền Giang, các sinh viên xin làm vở tốt nghiệp... 

Ông Huỳnh Anh vui vì mỗi đạo diễn đều chăm chút, sáng tạo để vở luôn có nét mới. Mỗi bản dựng đều đem đến cho ông nhiều cảm xúc.

Với bản dựng tối 12-5, ông nhận xét vở có sự tham gia của nhiều diễn viên mới diễn tốt, đạo diễn Lê Trung Thảo cũng tìm tòi để vở mang màu sắc riêng.

Năm nay 73 tuổi, chân đi hơi yếu nhưng tác giả Huỳnh Anh vẫn miệt mài viết lách. Ông tâm sự có viết bài ca cổ và trọn tuồng cải lương nhưng vẫn mê viết tuồng hơn. Nhiều kịch bản của ông hiện vẫn được các đài truyền hình xin để dàn dựng.

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem vở Cung đàn nước mắt - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Thanh Ngân (phải) và Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi là cặp đào kép chánh trong Cung đàn nước mắt - Ảnh: LINH ĐOAN

Mượt mà Cung đàn nước mắt

Cung đàn nước mắt gây cảm tình với khán giả bởi lối viết giàu tính tự sự, đậm chất cải lương của tác giả. Thông qua vở diễn, những trăn trở về nghệ thuật, về người nghệ sĩ cải lương vẫn khiến người ta đau đáu.

Ngoài Thanh Ngân đảm nhiệm vai cô bé hát rong Út Lượm có cơ may bước lên đào chánh, vở tập hợp đến bốn Chuông vàng vọng cổ là Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Võ Thành Phê và Kim Luận.

Huỳnh Anh - Ảnh 4.

Ba Chuông vàng vọng cổ từ trái qua: Võ Thành Phê, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Văn Khởi được đánh giá ca diễn tốt trong những vai diễn vừa vặn - Ảnh: LINH ĐOAN

3 vai nam dành cho ba chàng trai Chuông vàng vọng cổ đều phù hợp, vừa sức nên Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Võ Thành Phê phát huy rất tốt. Người xem được nghe ba anh kép ca cải lương thiệt đã tai.

Vai Hà Phương của Kim Luận hơi ít một chút nhưng cũng có vài trường đoạn để cô khoe được làn hơi khỏe, vang của mình. Nghệ sĩ Mỹ Hằng, Dũng Nhí gánh những vai tạo nên tiếng cười cho vở.

Huỳnh Anh - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Mỹ Hằng (trái) và Dũng Nhí gánh những vai diễn tạo tiếng cười cho vở - Ảnh: LINH ĐOAN

Huỳnh Anh - Ảnh 6.

Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang Phan Quốc Kiệt (trái) chúc mừng tác giả Huỳnh Anh sau đêm diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

Lê Trung Thảo cho biết đây là lần đầu tiên anh dựng vở Cung đàn nước mắt nhưng là lần thứ ba anh được làm việc với kịch bản của tác giả Huỳnh Anh.

Trước đó, anh từng được Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang mời dựng hai kịch bản của ông là Nỗi đau sợi tơ đồngTiếng sóng Rạch Gầm. Hai vở đều đã tham dự các kỳ liên hoan cải lương toàn quốc.

"Chú Huỳnh Anh là người hiền lành và đam mê nghề. Đọc kịch bản của chú thích lắm vì viết rất Nam Bộ, có nhiều từ xưa xưa rất thú vị.

Chẳng hạn trong Cung đàn nước mắt có đoạn bà Tám bán cháo lòng dùng cái vá khuấy nồi cháo kiếm miếng thịt mà không thấy, chú không viết khuấy mà dùng từ "điệu qua điệu lại" nghe thiệt lạ mà cho mình thêm vốn từ ở miền Tây ngày xưa.

Khi mình có gì không hiểu là chú tận tâm cắt nghĩa, trao đổi rõ ràng. Chỉ có "rầu" chú là tánh hay xiêu lòng.

Chẳng hạn, diễn viên nào đó muốn ca thêm tới gặp nói một hồi là chú mềm lòng viết thêm vì "thấy tội nó". Nhưng ai cũng đòi viết thêm thì vở sẽ dài ngoằng, sao mà đạo diễn xử lý được" - Lê Trung Thảo vui vẻ nói về người tác giả mà anh kính trọng.

Read Entire Article