Quảng Cáo
0943778078
Tôi không biết mình có đạt được điều mình mong muốn hay không, nhưng được sống hết mình với hành trình ấy đã là một điều đáng quý.
Tôi tin rằng trong tình yêu, điều quyết định là tình cảm chứ không phải lý trí. Một người có thể khiến mình mỉm cười, khiến mình nhớ nhung, cùng trải qua những niềm vui và nỗi buồn, vẫn ở bên khi mình ở trạng thái tệ nhất, đó mới là người có thể đồng hành lâu dài. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn tin vào điều đó.
Xin chào, cứ gọi tôi là Larry. Tôi viết những dòng này với mong muốn gặp được một cô gái can đảm và vẫn còn tin vào tình yêu, bởi tôi cũng là một người như vậy. Tôi luôn sợ người khác phải chịu thiệt vì mình. Nếu tôi chọn ở bên ai, đó là vì tôi yêu chính con người họ, chứ không phải vì mong họ trở thành một phiên bản khác.
Tôi không bao giờ muốn lợi dụng bất kỳ ai, cũng không cố chấp giữ lấy một người không thuộc về mình. Tôi tin rằng, một người đàn ông nên biết cầm lên cũng biết buông xuống. Ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp, người không phù hợp thì nên để họ ra đi, để cả hai đều có cơ hội gặp đúng người. Về bản thân, tôi coi trọng sự nghiệp và phẩm chất của mình. Mỗi ngày tôi ngủ lúc 22h và thức dậy lúc 5h. Tôi tập gym, đọc sách, tự học và dành thời gian rèn luyện cho công việc. Tất cả đều nhằm giúp bản thân tốt hơn từng ngày, cả về năng lực lẫn tính cách. Tôi luôn cố gắng giữ mình ở trạng thái tốt nhất, vì chỉ khi đó tôi mới có thể làm việc hiệu quả và sống có trách nhiệm với chính mình. Tôi sẵn sàng từ bỏ những điều không cần thiết để tập trung hoàn thiện bản thân.
Tôi không kể những điều này để chứng minh mình giỏi giang. Tôi chỉ tin rằng một người đàn ông còn nhiều việc phải làm hơn là chỉ sống cho hiện tại. Ai cũng nên có một ước mơ hay một hoài bão để theo đuổi. Phần lớn những người làm nên điều đặc biệt đều từng là những kẻ vô danh. Nếu không dám đánh đổi một chút sự thoải mái hôm nay, rất khó để có một ngày mai khác đi. Tôi không biết mình có đạt được điều mình mong muốn hay không, nhưng được sống hết mình với hành trình ấy đã là một điều đáng quý.
Còn người tôi muốn gặp là một cô gái can đảm. Khoan hãy nói về ngoại hình, vì nó còn tùy vào cái nhìn mỗi người, nhưng một người có trái tim can đảm luôn toát lên sự thu hút lạ thường. Can đảm không có nghĩa là không biết sợ, mà là dù sợ vẫn dám bước tới. Một cuộc đời được tạo nên bởi những khoảnh khắc, những khoảnh khắc đáng nhớ thường bắt đầu từ một quyết định đủ dũng cảm. Nếu mãi ở trong vùng an toàn, chúng ta sẽ chỉ quanh quẩn trong một vòng tròn rất nhỏ.
Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được cô ấy; có thể là bạn, người sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. Ngắn gọn về bản thân: Larry, 30 tuổi, sống ở Hà Nội, 1m7, 67 kg.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Larry
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam







