Tiền vệ nhập tịch Indonesia bức xúc khi bị CĐV chỉ trích

1 hour ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Thứ ba, 11/8/2026, 06:58 (GMT+7)

Tiền vệ Marc Klok thừa nhận đau đớn sau khi Indonesia lần thứ sáu bị loại ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, nhưng khẳng định vô địch không phải mục tiêu quan trọng nhất.

"Giải đấu và danh hiệu này không phải về chúng tôi. Nó dành cho tất cả các bạn và thế hệ tiếp theo", Klok viết trên Instagram hôm 10/8. "Đó là việc chứng minh rằng mọi thứ đều có thể nếu bạn tin tưởng và nỗ lực để đạt được".

Klok 33 tuổi, sinh ra ở Amsterdam, Hà Lan và không có gốc gác Indonesia. Anh nhập tịch Indonesia năm 2022, sau 5 năm chơi bóng ở nước này. Klok đang là thủ quân CLB giàu truyền thống Indonesia Persib Bandung. Anh từng được biết đến với pha ngã vờ lộ liễu trước mặt Đoàn Văn Hậu tại AFF Cup 2022.

Tiền vệ Marc Klok kéo áo Hoàng Đức trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026, tại sân Pakansari, Bogor, Indonesia, ngày 3/8. Ảnh: Đức Đồng

Tiền vệ Marc Klok kéo áo Hoàng Đức trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026, tại sân Pakansari, Bogor, Indonesia, ngày 3/8. Ảnh: Đức Đồng

Thông điệp của Klok được đăng ba ngày sau khi Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt cuối bảng A. Kết quả khiến Indonesia đứng thứ ba với bảy điểm, sau Việt Nam và Singapore, qua đó lần thứ sáu không thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup.

Klok cho rằng chiếc Cup không phải mục tiêu duy nhất khiến anh và đồng đội thi đấu. Theo tiền vệ 33 tuổi, trách nhiệm lớn hơn nằm ở việc đại diện cho cả đất nước và tạo niềm tin cho thế hệ cầu thủ tiếp theo. "Đó là lý do chúng tôi thi đấu. Không phải vì một danh hiệu. Mà là trách nhiệm ấy dành cho cả một đất nước", anh viết.

Klok cũng thừa nhận rất khó chấp nhận kết quả lần này. Indonesia khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia, sau đó thắng Timor Leste 3-0, nhưng thất bại 0-3 trước Việt Nam và hòa Singapore 1-1 khiến họ chỉ có bảy điểm. "Chúng tôi bị loại. Và một lần nữa không thể nâng chiếc Cup lên", Klok viết. "Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Từng người trong chúng tôi. Mọi thành viên của đội, từ cầu thủ đến ban huấn luyện. Không còn gì để cho đi nữa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ".

Klok đá cả bốn trận của Indonesia tại giải năm nay. Anh không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng được HLV John Herdman sử dụng thường xuyên ở tuyến giữa và kết hợp với Ivar Jenner. Đây cũng là kỳ ASEAN Cup thứ hai của Klok sau giải năm 2022.

Thất bại năm nay khiến Klok càng thất vọng bởi Indonesia được kỳ vọng tiến sâu với lực lượng có nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển từng đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, nhưng cuối cùng phải dừng bước ngay vòng bảng.

Sau trận hòa Singapore, Klok trở về nhà. Khoảnh khắc các con chạy đến chào đón khiến anh nhìn nhận thất bại theo một cách khác. "Hai ngày sau, tôi bước qua cửa nhà và các con chạy đến với nụ cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không tỷ số. Không câu hỏi. Chỉ đơn giản là bố đã về", Klok chia sẻ.

Nguyễn Hai Long bị Thom Haye phạm lỗi trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026, tại sân Pakansari, Bogor, Indonesia, ngày 3/8. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Hai Long bị Thom Haye phạm lỗi trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026, tại sân Pakansari, Bogor, Indonesia, ngày 3/8. Ảnh: Đức Đồng

Theo tiền vệ sinh tại Hà Lan, khoảnh khắc đó nhắc anh về lý do các cầu thủ khoác áo đội tuyển Indonesia. Bóng đá không chỉ xoay quanh một trận đấu hay chiếc Cup, mà còn là niềm tin và trách nhiệm mà người hâm mộ dành cho đội tuyển.

Klok vì vậy kêu gọi bản thân và đồng đội chấp nhận nỗi đau, rút kinh nghiệm rồi trở lại tập luyện. "Bạn học hỏi từ thất bại. Đón nhận nỗi đau. Bỏ ngoài tai những ồn ào. Trở lại làm việc. Ngẩng cao đầu và trở lại với khát khao lớn hơn trước. Đơn giản vậy thôi", anh viết.

Thông điệp của Klok được đưa ra khi Indonesia chịu nhiều sức ép sau thất bại. HLV Herdman bị người hâm mộ chỉ trích, trong khi từ khóa "JohnHerdmanOut" xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. PSSI sau đó lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và cam kết đánh giá toàn diện chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Klok đồng thời cảm ơn những người vẫn ủng hộ đội tuyển và cá nhân anh sau thất bại. Tuy nhiên, tiền vệ Persib Bandung cũng nhắn nhủ những người chỉ xuất hiện để chỉ trích khi đội tuyển thất bại. "Với những người chỉ xuất hiện khi chúng tôi gục ngã: chỉ trích chẳng mất gì. Nhưng khoác chiếc áo này phải đánh đổi bằng tất cả", Klok viết.

Anh khẳng định không được trao vị trí trong đội tuyển một cách dễ dàng và sẽ tiếp tục chứng minh bản thân xứng đáng với chiếc áo Indonesia.

Indonesia từng vào chung kết AFF Cup 2020 và bán kết 2022. Ở giải năm nay, đội bóng của Herdman thậm chí không vượt qua vòng bảng, trong khi Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm. Dù vậy, Klok cho rằng thất bại không phải dấu chấm hết. "Chúng tôi chưa kết thúc. Thậm chí còn lâu mới kết thúc", anh viết ở cuối bài đăng, khép lại thông điệp bằng biểu tượng quốc kỳ Indonesia và đại bàng Garuda.

Hoàng An tổng hợp

Read Entire Article