Tôi chia tay bạn gái vì miếng thịt chó đã ăn 10 năm trước

6 hours ago 8
Quảng Cáo

0943778078

Mối tình mới chớm của tôi tan vỡ chỉ vì khác biệt quan điểm về thịt chó.

Chuyện là thứ hai đầu tuần, tôi và "crush" (người tôi thầm yêu) hẹn nhau đi ăn trưa do làm cũng gần nhau. Cô ấy chọn quán bún riêu ở quận 1 cũ cũng khá nổi tiếng. Khi bưng ra thì cô ấy cho 3 muỗng mắm tôm vào tô của mình, còn tôi thì không.

Cô ấy hỏi: "Anh không ăn mắm tôm à?". Tôi nói: "Anh muốn nếm thử trước xem mùi vị ra sao rồi mới biết cho hay không". Cô ấy nói: "Bún riêu mà không có mắm tôm thì không ngọt, không ngon". Tôi nói: "Em cứ ăn đi chứ anh cái gì ăn cũng được, chỉ là không ăn thôi".

- Crush: Thế thịt chó anh ăn được không?

- Tôi: Được chứ.

- Crush: Hả? Thịt chó mà ăn?

- Tôi: Thịt chó ngon mà.

- Crush: Chó là bạn mà anh ăn.

- Tôi: Tất cả các con vật đều làm thực phẩm thì ăn được mà em (dù lúc đó trong đầu có suy nghĩ là chó là bạn em chứ không phải bạn anh).

- Crush: Nhà anh cũng nuôi chó mà anh nói vậy (nhà nuôi hai con chó, bốn con mèo).

- Tôi: Cái nào nuôi thì nuôi, ăn thì ăn chứ em.

- Cô ấy: Mà anh ăn lâu chưa?

- Tôi: Lâu, 10 năm rồi em.

- Cô ấy: 10 năm mà anh nói lâu?

- Tôi: Thế em được mấy lần 10 năm rồi mà nói không lâu (crush 32 tuổi, tôi 33).

- Cô ấy: (Cười ngượng) Mà anh ăn là bị người ta dụ, hay ai rủ rê?

- Tôi: Không, anh tự ăn.

Thật ra rất lâu rồi tôi không ăn nữa, không phải vì đạo đức hay yêu quý mà vì các thức ăn khác đủ chất rồi, ăn thịt chó có nguy cơ bệnh khác nhiều hơn các động vật khác...

Ăn xong crush đứng lên đi về liền, nói con người tôi không biết hối hận thì không cùng quan điểm nên không cần nói chuyện nữa. Tôi năn nỉ ra tới chỗ dắt xe vẫn vậy. Thôi, ai về công ty người nấy làm việc.

Thế là từ hôm đấy tới giờ cả hai không nói chuyện với nhau. Tôi thấy khá buồn cười khi cô ấy dùng con chó để đánh giá đạo đức một con người, trong khi tôi sống rất đàng hoàng, văn minh, lịch sự, những lần hẹn hò ăn uống tôi đều giành trả tiền.

Tôi thấy suy nghĩ hai người quá khác nhau nên cũng chưa biết sẽ nói gì tiếp hay là im lặng trong êm đẹp, lịch sự. Chúng tôi mới nói chuyện khoảng một tháng, hẹn nhau 6-7 lần.

Mong mọi người cho ý kiến khách quan hơn, vì tất cả những gì tôi kể lại là theo cảm nhận và góc nhìn chủ quan của mình.

Learner Min

Read Entire Article