Quảng Cáo
0943778078
Tôi nghe bạn bè nói lại là chồng đang thuê trọ ở với người phụ nữ khác, nợ nần rất nhiều người.
Tôi và chồng 35 tuổi, cùng quê miền Trung, vào Tây Nguyên sinh sống, đang ở trọ, chưa có tài sản gì. Chúng tôi có 3 con, trai có, gái có. Bé lớn năm nay vào lớp ba, bé út gần hai tuổi. Chồng không giỏi tính toán làm ăn và cũng không chịu khó, hay chơi game trên điện thoại. Trước đó, hai vợ chồng không hề mâu thuẫn gì mà chồng đã bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác nửa năm nay. Lúc đầu chồng đi cả ngày đêm, có khi ngủ ở ngoài không về. Vài tháng gần đây bỏ nhà đi biệt. Tôi nghe bạn bè nói lại là chồng đang thuê trọ ở với người phụ nữ khác, nợ nần rất nhiều người.
Tôi buôn bán trứng. Năm ngoái chồng lén chở trứng đi bán để lấy tiền tiêu xài riêng. Sau đó bị tôi phát hiện. Từ khi theo người phụ nữ khác, chồng về nhà mang hai chiếc xe máy đi cầm cố (hoặc bán) đến nay tôi không rõ. Giờ tôi gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Chủ nợ đến nhà tìm chồng tôi nhưng không có ở nhà. Chồng còn nói với bạn bè là đã ly hôn vợ (thật ra là chưa hề ly hôn). Gia đình, anh chị em đều khuyên tôi nên ly hôn nhưng tôi chưa làm được vì nghĩ đến con sau này không có cha.
Tôi nghĩ cứ để chồng đi một thời gian rồi sẽ về. Tôi thấy trước kia chồng không như vậy, có khi nào bị 'bỏ bùa' không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên để tôi sáng suốt trong trường hợp này.
Minh họa: AI
Thanh Thảo








