Quảng Cáo
0943778078
Nhân viên nhà hàng chẳng hỏi câu nào, nhanh nhảu mang hóa đơn ra và đặt ngay trước mặt tôi: 'Anh thanh toán giúp em ạ'.
Tôi có một người bạn khác giới. Thỉnh thoảng chúng tôi rủ nhau đi ăn, đơn giản như hai người bạn bình thường. Không ai khao ai, cũng chẳng có chuyện tôi chủ động mời cô ấy một bữa. Chúng tôi đi ăn, trò chuyện, rồi đến cuối bữa thì chia tiền.
Vậy nhưng có một vấn đề khiến tôi thấy khá khó chịu. Hầu hết sau các bữa ăn, nhân viên nhà hàng thường nhanh nhảu mang hóa đơn ra và đặt ngay trước mặt tôi. Dường như nhân viên phục vụ đã mặc định rằng: khi đi ăn cùng một người phụ nữ thì người đàn ông đương nhiên là người trả tiền?
Tôi quay sang nhìn bạn mình, rồi cả hai cùng bật cười vì tình huống có phần quen thuộc. Tất nhiên, chúng tôi vẫn chia tiền như bình thường. Nhưng trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Đây không phải lần đầu tôi gặp tình huống tương tự. Mỗi khi đi ăn, uống cà phê hay sử dụng một dịch vụ nào đó cùng phụ nữ, hóa đơn gần như luôn được đưa về phía tôi trước. Có lần, nhân viên còn nói rất tự nhiên: "Anh thanh toán giúp em ạ".
Tôi biết đây có thể chỉ là một thói quen nghề nghiệp hoặc phép lịch sự mà nhiều người Việt vẫn mặc định. Trong suy nghĩ truyền thống, đàn ông thường được xem là người chủ động chi trả khi đi cùng phụ nữ. Nếu là một buổi hẹn hò, việc người đàn ông trả tiền có thể còn được coi là biểu hiện của sự ga-lăng.
>> Chê đàn ông nhỏ nhen khi không trả hết tiền hẹn hò
Tôi từng đi ăn với đồng nghiệp nữ, bạn bè nữ, đối tác nữ và những người hoàn toàn không có quan hệ tình cảm với mình. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, có công việc, có thu nhập và hoàn toàn có thể tự quyết định cách thanh toán cho phần ăn của mình.
Có thể hành động đưa hóa đơn cho khách nam chỉ là thói quen của nhân viên phục vụ. Có thể họ nghĩ mình đang thể hiện sự tinh tế. Nhưng chính những hành động tưởng như nhỏ nhặt ấy lại vô tình duy trì một định kiến: đàn ông thì phải trả tiền. Tôi nghĩ cách đơn giản nhất là nhân viên nên hỏi: "Em gửi anh chị hóa đơn thanh toán ạ" và đặt hóa đơn ở vị trí giữa hai người. Chỉ một câu hỏi như vậy cũng đủ để mọi người tự quyết định, thay vì nhân viên phải đoán ai là người trả tiền dựa trên giới tính.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi quá để ý một chuyện nhỏ. Có người còn nghĩ đàn ông mà tính toán chuyện hóa đơn thì không đáng mặt. Nhưng với tôi, ga-lăng chỉ có ý nghĩa khi đó là sự tự nguyện. Nếu tôi chủ động mời bạn mình đi ăn, tôi hoàn toàn vui vẻ trả tiền. Nhưng nếu cả hai cùng thống nhất đi ăn và chia tiền, tôi cũng mong quyết định đó được tôn trọng.
Tôi chỉ nghĩ rằng, trong một xã hội ngày càng đề cao sự độc lập của mỗi cá nhân, có lẽ chúng ta cũng nên bỏ dần những mặc định cũ. Đàn ông không phải lúc nào cũng là người trả tiền. Không biết có phải tôi quá khắt khe không, hay đã đến lúc các nhà hàng thay đổi một thói quen tưởng nhỏ nhưng vẫn còn khá phổ biến này?
Dung Le
- 'Để đàn ông trả tiền thì đừng đòi bình đẳng'
- Trách nhiệm trả tiền của đàn ông
- Tôi thấy phiền khi đồng nghiệp tranh trả tiền ăn
- Tôi như con nợ khi đồng nghiệp giành trả tiền ăn
- Tôi sợ đồng nghiệp giành trả tiền ăn sáng
- Bị 'đì' vì không trả tiền mời sếp ăn sáng








