Tôi nên chuyển ra vùng ven để tiết kiệm 6 triệu đồng thuê nhà?

6 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Liệu có đáng không khi đánh đổi thời gian đi lại, sức khỏe của bản thân để lấy vài triệu đồng thuê nhà mỗi tháng?

Tôi đang thuê nhà trong quận trung tâm TP HCM với giá khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Nghe con số này, không ít bạn bè tôi đều bảo: "Sao không ra vùng ven thuê cho rẻ? Cùng số tiền đó, vừa được nhà rộng hơn, vừa tiết kiệm được khoảng 4-6 triệu đồng mỗi tháng". Với một người đi thuê nhà, khoản tiền đó không hề nhỏ. Một năm có thể tiết kiệm vài chục triệu đồng, đủ để tôi dành dụm, đầu tư hoặc trang trải nhiều khoản khác.

Nhưng có một điều tôi cứ nghĩ mãi: liệu có đáng không khi đánh đổi thời gian, sức khỏe đi lại để lấy vài triệu đồng mỗi tháng? Nếu chuyển ra vùng ven, cách trung tâm hoặc nơi làm việc hiện giờ khoảng 20 km, mỗi ngày đi về có thể mất thêm của tôi khá nhiều thời gian, tùy tình hình giao thông. Hiện tại, tổng thời gian tôi dành cho việc đi lại mỗi ngày chỉ khoảng một tiếng. Nếu quãng đường tăng lên đáng kể, con số ấy có thể tăng lên gấp hai, thậm chí ba lần.

Đó là thời gian tôi có thể ngủ thêm một chút vào buổi sáng, ăn một bữa cơm thong thả, tập thể dục, đọc sách, gặp bạn bè, chơi với con, chăm sóc gia đình hoặc đơn giản là ngồi yên nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Chưa kể, đi lại không chỉ mất thời gian. Đường xa đồng nghĩa với tiền xăng, phí gửi xe, bảo dưỡng phương tiện và những khoản chi lặt vặt khác. Quan trọng hơn là sức khỏe và sự mệt mỏi sau nhiều giờ chen chúc trên đường, nhất là những hôm kẹt xe, mưa lớn.

>> Vay 400 triệu mua nhà 'mệt nhưng đáng'

Tôi tự hỏi: nhà rẻ hơn có đồng nghĩa với sống rẻ hơn? Tôi có thể bớt 5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng, nhưng nếu phải trả thêm hàng chục giờ di chuyển, chưa kể xăng xe, ăn uống bên ngoài, sự mệt mỏi và thời gian dành cho những người thân yêu bị rút ngắn, thì khoản tiết kiệm ấy thực sự còn là bao nhiêu?

Có những người làm việc từ xa, công việc linh hoạt hoặc ít phải di chuyển mỗi ngày. Với họ, sống ở vùng ven để có căn nhà rộng, không gian thoáng và chi phí thấp hơn có thể là lựa chọn rất đáng giá. Ngược lại, với những người phải đến công ty mỗi ngày như tôi, đặc biệt nếu công việc nằm ở khu vực trung tâm, khoảng cách có thể tạo ra một chi phí vô hình rất lớn.

Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục thuê nhà ở trung tâm với giá khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng để đổi lấy khoảng cách gần và thời gian đi lại ngắn; hoặc chuyển ra xa hơn, chấp nhận đi lại nhiều hơn để tiết kiệm 4-6 triệu đồng tiền thuê và có một căn nhà rộng rãi hơn. Tôi chưa biết lựa chọn nào thực sự tốt hơn với mình. Nếu đặt mình vào trường hợp của tôi, bạn sẽ chọn thế nào?

Ngân Khánh

  • Cân nhắc vay mua nhà khi có 5 tỷ đồng
  • Lý do tôi không dám vay 5 tỷ đồng mua nhà 7 tỷ
  • Tôi tiếc cho những người thuê nhà 12 triệu nhưng không vay mua nhà
  • Bố mẹ vợ trách tôi 'trẻ không mua nhà, về già hối hận'
  • 20 năm kiên trì ở thuê thay vì FOMO mua nhà Sài Gòn
  • Tháo chạy lên chung cư sau ác mộng nhà đất hẻm rộng 4 mét
Read Entire Article