Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_43f05512b8b1e26eefc62369292eda03, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Tôi tỉnh ngộ sau những lần bạt tai 'để con nín khóc' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Tôi tỉnh ngộ sau những lần bạt tai 'để con nín khóc'

1 day ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Chủ nhật, 10/5/2026, 12:00 (GMT+7)

Những lúc con gái tôi nhõng nhẽo khóc lóc, tôi lại dùng đòn roi để cháu nín.

Lúc nhỏ, con tôi dù là con gái nhưng vẫn có những lúc không nghe lời. Bảo đi tắm không đi, mà còn khóc toáng lên. Giận quá, tôi cho con một bạt tai để cho con nín khóc. Hay bảo học bài mà con không học, tôi lại cho con vài roi tre vào mông.

Tất nhiên, sau đó mọi thứ vào khuôn khổ. Nhưng mà, tôi đã vứt bỏ cây roi tre ấy, vì nghĩ là, người lớn mình làm sai, ai sẽ đánh mình, hay là mình đang cậy thế là một người lớn hơn, có sức khỏe hơn để đánh con.

Tôi còn nhớ lúc còn bé khi trông em, em mới bò ra mép giường là bố tôi đến cho tôi một bạt tai ra máu mũi, tôi còn nhớ mãi đến bây giờ.

Có lẽ miếng ngon nhớ lâu, niềm đau nhớ mãi. Nên rồi, tôi không muốn con mình có tuổi thơ giống như mình, mặc dù so với các em, tôi có kỷ luật hơn, và chịu khó hơn.

Nhưng đòn roi không phải là cách. Con bé sống theo nếp của gia đình tôi hằng ngày, tôi xem điện thoại, nó cũng đòi xem theo. Nên cha mẹ kỷ luật, con cái cũng học theo. Cha mẹ không có kỷ luật, con cái cũng học theo.

Nên nhà tôi giờ cũng không còn đánh con nữa mà chỉ là giảng giải cho con hiểu, con nhìn bố mẹ làm tấm gương.

Financepanap

Read Entire Article