Quảng Cáo
0943778078
Tôi là vợ sau của chồng. Anh từng có một đời vợ và một bé gái 8 tuổi. Trước khi cưới, tôi đã xác định phải chấp nhận chuyện anh còn trách nhiệm với con riêng nên chưa bao giờ cấm đoán hay khó chịu chuyện chu cấp, thăm nom. Nhưng từ lúc tôi mang thai, tâm lý bắt đầu nhạy cảm hơn, tôi thấy mình không thoải mái nổi nữa.
Chồng tôi và vợ cũ rất hay liên lạc với nhau, chủ yếu là chuyện học hành, ăn uống, sức khỏe,... của con. Có hôm con bé ốm sốt vào ban đêm, vợ cũ gọi cho anh, anh cũng thay quần áo chạy sang đó ngay. Tôi từng nói khéo là hai người chỉ nên liên lạc với nhau khi thực sự cần thiết nhưng chồng bảo: "Anh với cô ấy giờ chỉ còn là ba mẹ của con thôi, em đừng suy nghĩ".
Ảnh: AI
Nhưng chuyện khiến tôi buồn nhất là hôm sinh nhật con gái anh tuần trước. Anh sang nhà vợ cũ dự tiệc vì bé muốn có mặt ba. Tôi cũng rất thoải mái. Nhưng tối đó, một người quen gửi cho tôi tấm ảnh chụp cả "gia đình" họ đứng cạnh nhau cắt bánh kem. Chồng tôi đứng giữa, vợ cũ đứng bên cạnh, con gái đứng phía trước. Nhìn từ ngoài vào không ai nghĩ họ đã ly hôn. Tôi đang mang bầu gần 7 tháng, ngồi nhìn tấm ảnh mà tủi thân kinh khủng. Trong khi tôi nằm ở nhà một mình thì chồng lại vui vẻ bên gia đình cũ.
Tối anh về, tôi hỏi sao phải chụp kiểu ảnh đó, anh khó chịu ngược lại, bảo tôi ích kỷ, trẻ con, rằng anh làm vậy cũng chỉ vì con gái. Có thể đúng là anh nghĩ cho con và không có gì với vợ cũ thật, nhưng cảm giác của tôi thì sao? Tôi không biết phụ nữ làm vợ sau có ai thoải mái hoàn toàn với chuyện này không? Tôi cũng thấy mình có phần nhạy cảm vì đang mang thai, nhưng thật lòng nhìn cảnh chồng và vợ cũ cứ gắn kết với nhau kiểu đó, tôi rất mệt mỏi.
Thanh Ngọc








