
U17 nữ Việt Nam thất bại 0-3 trước U17 nữ Trung Quốc - Ảnh: AFC
Với trình độ chênh lệch khá xa, không quá bất ngờ khi U17 nữ Việt Nam gần như lùi sâu bên sân nhà. Họ chỉ có thể tổ chức phòng ngự, bắt người mà không thể lên bóng. Ngược lại, U17 Trung Quốc chơi với thế trận chủ động, liên tục gây sức ép.
Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã gây ra sóng gió. Thủ thành Trần Thị Cẩm My trở thành điểm sáng của U17 nữ VIệt Nam với những pha cứu thua, ra vào hợp lý. Bên phía Trung Quốc, tiền đạo Ju Zhitong (số 20) là cái tên nổi bật với nhiều cơ hội.
Cuối cùng thì U17 nữ Việt Nam cũng không thể tiếp tục đứng vững.Dù nhiều lần ngăn chặn được cái tình huống phối hợp, nhưng đoàn quân của HLV Masahiko Okiyama lại để thua trong các pha cố định. Phút 16, U17 Trung Quốc tổ chức đá phạt góc đơn giản, nhưng lợi thế thể hình giúp cho Zhitong thoải mái đánh đầu mở tỉ số.
Đến phút 32, chân sút số 20 tiếp tục thể hiện sự sắc bén của mình. Bên cánh trái, Wu Yichen tạt vào khó chịu và Zhitong dễ dàng đệm bóng cự ly gần nâng tỉ số lên 2-0.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà U17 Trung Quốc thay đổi nhiều nhân sự. Tuy vậy, họ vẫn áp đảo toàn diện. Một lần nữa, bàn thắng của họ xuất hiện nhờ bóng bổng. Phút 49, Cheng Wandi là người bật cao nâng tỉ số lên 3-0 cũng từ một pha phạt góc.
Bị dẫn sâu và không có nhiều khoảng trống, nhưng các cầu thủ U17 nữ Việt Nam vẫn chơi kiên cường. Không ít lần họ hóa giải thành công các pha phối hợp của đối phương dù thể lực bị bào mòn. Bên cạnh đó, may mắn cũng nhiều lần đứng về phía thầy trò HLV Okiyama.
Với kết quả thua chung cuộc 0-3, U17 nữ Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng A Giải U17 nữ châu Á 2026. Họ có 1 điểm, xếp sau Trung Quốc (6 điểm) và Thái Lan (4 điểm), trên Myanmar (0 điểm).Cơ hội đi tiếp vào tứ kết của U17 nữ Việt Nam là vẫn còn, nếu họ thắng đậm Myanmar ở lượt cuối và hy vọng là 2 trong số 3 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.
