Quảng Cáo
0943778078
Hà TĩnhBị sóng cuốn xa bờ khoảng 7 km khi cào nghêu, anh Thanh phải thả nổi, uống nước biển và quẫy tay chân suốt 10 tiếng để tìm đường trở lại đất liền.
Khoảng 2h30 ngày 15/8, anh Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, trú xóm Cương Gián, xã Cổ Đạm, ra vùng biển Xuân Thành cách nhà 15 km cào nghêu. Cào được 2 kg, anh lái xe máy đến vùng biển Đan Hải cách đó khoảng 5 km tiếp tục công việc lúc gần 6h.
Anh Thanh lội nước, cầm chiếc cào cán tre dài khoảng 2 m, phía dưới gắn khung sắt có các răng nhỏ để bới cát tìm nghêu, có sợi dây buộc vào người để thuận tiện kéo theo khi di chuyển. Đây là lần đầu tiên anh Thanh đến biển Đan Hải khai thác hải sản, quan sát con nước không nhận thấy dấu hiệu bất thường.
Đang cúi xuống cào nghêu, anh bất ngờ bị đợt sóng cao 1,5 m ập tới, đẩy xuống hố sâu rồi cuốn ra xa. Bị dòng nước xiết nhấn chìm, trong khi chiếc cào nặng đang buộc vào người, anh phải lặn xuống, mất vài giây tháo dây, bỏ dụng cụ rồi ngoi lên. Thoát khỏi chiếc cào, nhìn vào bờ thấy đã bị cuốn xa gần một km.
Anh Thanh kể lại khoảnh khắc vật lộn với sóng biển để tìm đường bơi vào đất liền, chiều 16/8. Ảnh: Đức Hùng
Chiếc phao cứu sinh gắn trên cào tre đã bị trôi, trên người chỉ còn áo dài tay và quần đùi, không có gì bám víu. Biết không thể bơi ngược dòng nước, anh Thanh nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để nổi, thỉnh thoảng ngóc đầu lên quan sát rồi tiếp tục để dòng nước đưa đi.
Trời lúc này đã sáng, anh Thanh nghĩ nếu tiếp tục trôi ra ngoài có thể gặp tàu cá và được cứu. Vài phút sau, từ xa xuất hiện hai tàu cá, anh cố bơi về phía tàu, liên tục giơ tay và kêu "cứu với". Nhưng hai tàu cách xa khoảng 200 m, tiếng máy quá lớn, còn anh Thanh chỉ là chấm nhỏ giữa mặt biển nên không ai phát hiện.
Không có dụng cụ phát tín hiệu, anh Thanh tiếp tục để cơ thể trôi tự do giữa biển vắng. Biết khó có thể chờ tàu đến cứu, anh tìm hướng trở lại đất liền bằng cách bơi ngửa trên biển, mỗi khi có thể lại ngước nhìn mặt trời để đoán phương hướng, đồng thời giữ nhịp tay chân cho đều để không bị sóng nhấn chìm.
Kinh nghiệm nhiều năm thả lưới ven biển giúp anh Thanh hiểu khi gặp nước xiết không nên cố bơi ngược dòng mà phải thuận theo dòng nước, chờ thủy triều đổi hướng rồi tìm cách bơi vào bờ.
Suốt nhiều giờ, anh gần như không nghỉ. Khi thả lỏng quá lâu, cơ thể lại chìm xuống nên phải liên tục khua tay chân để giữ đầu nổi trên mặt nước. Lúc mệt, anh đổi tư thế, khi nằm ngửa, lúc nằm úp. Những động tác lặp lại khiến tay chân mỏi nhừ.
Sóng ngoài khơi không quá cao nhưng liên tục dập dờn, có bọt trắng. Nhiều lần anh vừa ngoi lên lấy hơi thì một đợt sóng phủ xuống, phải dùng tay vuốt nước khỏi mặt để thở. Anh không nhớ mình bị nhấn chìm bao nhiêu lần, bởi tần suất dày đặc.

Anh Thanh kể lại 10 tiếng lênh đênh trên biển. Video: Đức Hùng
Đến trưa cùng ngày, nắng trên biển chiếu thẳng vào khiến mặt anh cháy sém. Nằm bơi ngửa nhiều giờ ngoài khơi, cổ họng khô rát, cơn khát trở nên dữ dội hơn cả cảm giác đói. Không mang theo nước uống, anh Thanh đành uống nước biển mỗi khi sóng tạt vào miệng. Vị mặn khiến anh nôn nhiều lần, cổ họng càng khô nhưng không còn lựa chọn nào khác.
"Lộn lên lộn xuống là phải uống nước biển", anh Thanh kể về cách cầm cự. Có thời điểm cơ thể chìm xuống, anh cố ngoi lên mặt nước để thở rồi tự trấn an mình phải tiếp tục. Người đàn ông chưa từng bơi xa quá nửa km, càng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải dùng tay và chân giữ cơ thể nổi dưới nước hàng giờ.
Khoảng 15h, sau nhiều giờ bơi tìm đường, anh Thanh gần như kiệt sức. Nghĩ đến ba con còn nhỏ, đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ mới một tuổi, anh sợ nếu không trở về vợ sẽ khó xoay xở chăm con.
"Cố gắng lên thôi, vì vợ trẻ con thơ", anh Thanh trấn an bản thân rồi tiếp tục bơi, duy trì nhịp tay chân cho đều và tìm hướng có thể đưa mình về đất liền.
Gần về chiều, anh Thanh nhận ra mình đang tiến gần bờ biển xã Đan Hải. Nước chỉ còn ngang ngực nhưng chân đã rã rời, không thể đứng vững, anh phải tiếp tục nằm ngửa, vừa bơi vừa bò về phía trước. Khi cảm thấy mực nước đã cạn và an toàn, anh Thanh cố đứng lên, bước chân xiêu vẹo như người say.
Xe máy của anh Thanh để trên bờ biển xã Đan Hải. Ảnh: Hùng Lê
Khoảng 17h, sau 10 tiếng giữa biển, anh Thanh vào được đất liền, cơ thể mềm nhũn. Nằm nghỉ trên bãi cát khoảng 10-15 phút, anh đứng dậy đi dọc bờ biển tìm xe máy để lại ở vùng biển Đan Hải nhưng không thấy. Anh ước tính vị trí vào bờ cách nơi để xe máy ban đầu khoảng 4-5 km, song không biết chính xác đã bị dòng nước đưa đi bao xa.
Cùng lúc, một người dân đi ngang qua phát hiện anh Thanh lả đi nên đến hỏi chuyện. Người này mang cho anh hai chai nước, hai hộp sữa, hai miếng dưa hấu và ba quả chuối.
Uống hết chai nước nhưng vẫn khát, anh Thanh phải nhờ mua thêm. Lúc này, anh mới biết người thân và dân làng đã tỏa đi tìm vì thấy xe máy cùng dụng cụ cào nghêu vẫn để trên bờ biển Đan Hải.
Sau sự việc, gia đình không muốn anh Thanh tiếp tục đi cào nghêu. Ngư cụ đã trôi, anh chưa có ý định sắm mới hay chuyển hướng công việc trong thời gian tới.
Anh Thanh cùng con trai đầu. Ảnh: Đức Hùng
Ông Hoàng Văn Hà, Phó chủ tịch xã Cương Gián, đánh giá việc anh Thanh có thể sống sót sau nhiều giờ bị cuốn ra biển rồi tự tìm đường vào bờ là trường hợp rất hy hữu, trong đó sức khỏe và khả năng chịu đựng đóng vai trò quan trọng. Hôm nay chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên anh và gia đình.
Vùng biển Đan Hải, nơi anh Thanh gặp nạn, có những vùng nước sâu và nhiều vũng xoáy. Khu vực này thỉnh thoảng có ngư dân cào nghêu, đánh bắt cá gần bờ.
Cơ quan khí tượng Hà Tĩnh cho biết ngày 15/8, khu vực đồng bằng và ven biển phía bắc tỉnh, gồm xã Đan Hải ngày nắng, mây thay đổi, có nơi nắng nóng, chiều có mưa rào và giông. Gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ 28-34 độ C, có nơi 35-36 độ. Vùng biển không mưa, sóng cao 1,5-2 m.
Đức Hùng








