Trong căn nhà nhỏ ở phía cuối đường Ụ Cây, phường Chánh Hưng, TP.HCM, có một khoảng trống mà có lẽ thời gian cũng không thể nào lấp đầy.
5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' Giấc mơ con vào đại học của người mẹ không biết chữ
Mọi thứ thay đổi kể từ ngày Covid-19 cướp đi người cha, Lê Minh Khang vẫn chỉ là một cậu học trò nhỏ, em gái bé bỏng mới bỡ ngỡ bước vào lớp 3. Biến cố tàn nhẫn xé toạc bức tranh gia đình bình dị từng có ba, có mẹ. Để rồi sau đại dịch, khoảng trống vĩnh viễn ấy để lại muôn vàn gánh nặng mưu sinh hằn sâu trên đôi vai của mẹ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Dung gánh vải hai vai trong gia đình, vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi dạy 2 con
ẢNH: VÕ HIẾU
Chồng mất, chị Nguyễn Thị Thanh Dung bỗng chốc phải gồng mình gánh vác cả hai vai: Vừa làm mẹ dịu dàng, vừa thay phần người cha trụ cột. Giữa lúc hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, bản thân chị lại không biết chữ, công việc hàng ngày cũng chẳng mấy ổn định. Trong những ngày tháng chông chênh ấy, điều khiến người mẹ này sợ hãi nhất... không phải là sự nhọc nhằn, mà là sợ mình không đủ sức giữ các con ở lại trường.
Giữa lúc quẩn quanh với nỗi lo con đứt gánh giữa đường, gia đình chị Dung được kết nối với chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên. Nút thắt được gỡ, Khang và em gái có thêm sự hỗ trợ kịp thời để tiếp tục yên tâm đến lớp.

Góc học tập của Khang trong căn nhà nhỏ
ẢNH: VÕ HIẾU
Từ cậu học sinh lớp 9 từng có thể phải nghỉ học để phụ mẹ, Khang giờ đã trở thành sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Với em, việc được bước vào giảng đường không chỉ là thêm một cột mốc. Đó là điều trước đây Khang từng không nghĩ mình có thể chạm tới.

Em Lê Minh Khang tham gia các hoạt động ở trường
ẢNH: VÕ HIẾU
Năm năm trước, mong mỏi lớn nhất của chị Dung chỉ là giữ cho con không bị "đứt chữ" giữa chừng. Giờ đây, người mẹ cả đời chưa từng biết đọc, biết viết ấy đã có thể rớt nước mắt tự hào khi thấy con trai lớn bước chân vào giảng đường đại học. Còn cô em gái nhỏ ngày nào, nay cũng đang lớn khôn từng ngày, bình an viết tiếp ước mơ đến trường.
Không sự hỗ trợ nào thay thế được người cha, cũng chẳng thể bước thay chặng đường của những đứa trẻ. Nhưng 5 năm qua, sự đồng hành của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã giữ lại cho Khang và em gái cơ hội tiếp tục việc học, biến ước mơ của chị Dung tưởng chừng xa vời trở thành hiện thực.

1 hour ago
6







