Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_d65ee40f50c7a93053afb9c15424c75a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Chi 20.000 USD ngủ một đêm dưới biển Ấn Độ Dương - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Chi 20.000 USD ngủ một đêm dưới biển Ấn Độ Dương

12 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Thứ tư, 13/5/2026, 15:16 (GMT+7)

Blogger người Anh Trek Trendy chi trả gần 20.000 USD để trải nghiệm phòng ngủ nằm sâu 5 m dưới mực nước biển tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ ở Maldives.

Trek Trendy, blogger người Anh chuyên review trải nghiệm xa xỉ, giới thiệu căn phòng dưới đáy biển tại siêu biệt thự The Muraka thuộc khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali Island.

Căn phòng nằm ở độ sâu 5 m dưới mực nước biển Ấn Độ Dương, được bao quanh bởi mái vòm acrylic trong suốt với góc nhìn 180 độ ra rạn san hô.

Công trình có tổng chi phí xây dựng 15 triệu USD, trọng lượng 600 tấn, được chế tạo tại Singapore trước khi đưa xuống biển.

Blogger này cho biết khi bước vào phòng, anh nghe thấy tiếng động như đang nhai ngũ cốc, có thể do lớp kính acrylic co giãn dưới áp lực nước.

"Nơi này như một thủy cung khổng lồ", nam du khách nói. Để đảm bảo an toàn, căn phòng trang bị gậy móc giấu sát tường dùng để mở nắp hầm thoát hiểm lên mặt nước trong tình huống khẩn cấp.

Một đêm trong khách sạn dưới biển

Trek Trendy trải nghiệm phòng ngủ dưới biển. Video: Trek Trendy

Phòng được trang bị rèm để đảm bảo riêng tư, nhưng Trek Trendy cho rằng việc này không cần thiết vì "chỉ có những đàn cá rực rỡ đang nhìn mình". Anh bày tỏ sự thích thú khi có thể quan sát làn nước trong xanh ngay cả lúc đang ở trong nhà vệ sinh.

Về đêm, không gian biển thẳm trở nên huyền ảo nhờ hệ thống đèn hắt đổi màu, biến phòng ngủ thành một "rạp chiếu phim tự nhiên". Nam du khách phải chi trả 18.000 USD cho một đêm lưu trú, tổng hóa đơn lên tới gần 20.000 USD, bao gồm chi phí di chuyển và ăn tối.

Dù mức giá đắt đỏ, blogger người Anh vẫn đánh giá trải nghiệm được đại dương bao trọn khi ngủ là đặc quyền hoàn toàn xứng đáng.

Hoài Anh (Theo Trek Trendy)

Read Entire Article