Quảng Cáo
0943778078
CanadaKhông muốn con trai tự kỷ mất khả năng giao tiếp, Jessica Fletcher xăm cả bàn phím lên cánh tay để cậu bé có thể chỉ vào từng chữ cái.
Jessica Fletcher sống tại thành phố Fredericton, bang New Brunswick cùng con trai 11 tuổi tên Hunter. Cậu bé là trẻ tự kỷ không nói được, thường giao tiếp bằng thiết bị hỗ trợ AAC (máy tính bảng). Thiết bị này giúp cậu chọn chữ cái, biểu tượng để gọi món và bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc.
Trong một lần hai mẹ con đi ăn tại nhà hàng, máy tính bảng hết pin. Jessica viết bảng chữ cái lên giấy, nhưng do các chữ không nằm đúng vị trí quen thuộc, Hunter đã lật mặt sau, tự vẽ lại bàn phím theo trí nhớ và dùng ngón tay chỉ vào từng chữ để gọi món.
"Tôi không thể để con chỉ dựa vào công nghệ vì thiết bị có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào", cô cho biết.
Jessica Fletcher và con trai Hunter ở thành phố Fredericton, bang New Brunswick, Canada. Ảnh: Upworthy
Jessica sau đó đến một tiệm xăm địa phương và xăm hình bàn phím đầy đủ lên tay trái. Ngoài các chữ cái, hình xăm có thêm biểu tượng khuôn mặt vui, buồn và hình trái tim mang ý nghĩa "con yêu mẹ".
Từ đầu tiên Hunter ghép khi nhìn thấy hình xăm là "Mama". Kể từ đó, khi không thể dùng máy tính bảng, cậu chỉ vào từng chữ cái trên tay mẹ để giao tiếp. Hình xăm phát huy tác dụng ở những nơi cậu không thể mang theo thiết bị điện tử, như hồ bơi hoặc khu vui chơi nước. Khác với máy tính bảng phát ra âm thanh, bàn phím trên tay mẹ giúp Hunter trao đổi sự riêng tư mà người xung quanh không nghe thấy.
Đầu tháng 7, Jessica đăng video dài 13 giây ghi lại cảnh con trai sử dụng hình xăm lên mạng xã hội. Trong video, Hunter ghép cụm từ "splash pad" (khu vui chơi nước) để nói nơi cậu muốn đến. Video thu hút hơn 1,5 triệu lượt thích. Jessica cho biết cô sẵn sàng chịu nhiều vết xăm nếu điều đó giúp con trai có thêm cách giao tiếp.
Sau khi video lan truyền, cô hợp tác với một doanh nghiệp địa phương sản xuất áo in hình bàn phím dọc tay áo. Một số bạn học của Hunter muốn mặc chiếc áo này để trò chuyện và chia sẻ bí mật với cậu trong sân trường.
Jessica cũng nhận được tin nhắn từ các gia đình có con tự kỷ và nhân viên y tế ở nhiều quốc gia. Một số thợ xăm đề nghị thực hiện miễn phí hình bàn phím cho cha mẹ của trẻ không nói được.
Bà Maddy Dever, Chủ tịch Mạng lưới Tự kỷ Quốc gia Canada, đánh giá phương thức giao tiếp phù hợp sẽ giúp những trẻ tự kỷ bộc lộ được khả năng của bản thân.
Jessica xem hình xăm là phương án dự phòng, không thay thế thiết bị AAC. "Khi rào cản giao tiếp được gỡ bỏ, người không nói được có cơ hội thể hiện họ thực sự là ai", cô nói.

Bé Hunter dùng bàn phím xăm trên cánh tay mẹ để giao tiếp. Video: Instagram/autismdiarywithsusan
Ngọc Ngân (Theo CP24, Upworthy)








