Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_4512b820fe4a67cd468755e9162ad4c9, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Đông Hùng: 'Tôi không còn đi hát vì cơm áo gạo tiền' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Đông Hùng: 'Tôi không còn đi hát vì cơm áo gạo tiền'

11 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Đông Hùng nói sau 14 năm chật vật đi hát, làm đủ nghề, gánh vác nợ nần gia đình, hiện anh có cuộc sống đầy đủ bên vợ con.

Ca sĩ tham gia show âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Đông Hùng, 33 tuổi, từng tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012, Vietnam Idol 2014, được biết đến với chất giọng khỏe khoắn. Dịp này, anh nói về con đường âm nhạc, cuộc sống cá nhân.

- Anh muốn mang điều gì đến show truyền hình thực tế?

- Đến giai đoạn này của sự nghiệp, điều tôi mong đợi không chỉ là được hát mà là được cháy hết mình trong một sân chơi âm nhạc truyền cảm hứng. Tôi muốn mang đến sân khấu sự chân thành, năng lượng tích cực và khả năng kết nối với các đồng nghiệp. Tôi cũng sẵn sàng thay đổi phong cách để phù hợp yêu cầu của từng đêm diễn.

Khi tham gia chương trình, khó khăn lớn nhất của tôi là thể lực và cách duy trì tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Có những ngày tập luyện đến kiệt sức, tôi vẫn phải giữ sự tập trung cao độ. Chỉ cần chùn bước một chút, tôi rất dễ bị bỏ lại phía sau bởi các "anh tài" tham gia năm nay đều rất giỏi.

Ca sĩ Đông Hùng trong

Ca sĩ Đông Hùng trong bộ hình mới thực hiện hồi tháng 4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh từng đối diện với những thử thách nào khi làm nghề?

- Tôi trải qua những giai đoạn khủng hoảng từ tài chính đến tinh thần. Có thời gian dài, show nào tôi cũng nhận, làm đủ nghề để kiếm tiền trả khoản nợ hàng tỷ đồng thay mẹ. Vào thời dịch, việc không thể đi hát khiến tôi hoàn toàn mất thu nhập. Nhiều lúc, tôi thấy bế tắc, chỉ cố gắng tồn tại qua từng ngày.

Tuy nhiên, chính những năm tháng ấy dạy tôi biết trân quý nghề và trân trọng từng cơ hội đứng trên sân khấu. Sau khi gỡ bỏ được gánh nặng tiền bạc, tôi không còn phải chạy đua để lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày, từ đó dành nhiều thời gian hơn cho những sản phẩm âm nhạc mình thực sự tâm huyết.

- Được khán giả đón nhận qua các ca khúc gợi lòng yêu nước thời gian qua, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi thực sự xúc động khi các ca khúc truyền cảm hứng yêu nước mình thể hiện trong dịp kỷ niệm A50, A80 được khán giả ủng hộ nồng nhiệt, nhất là bài Đường lên phía trước. Có những khoảnh khắc trên sân khấu, tôi không còn cảm giác mình đang biểu diễn mà như hòa làm một với cảm xúc của hàng nghìn người hâm mộ. Điều đó khiến tôi tự hào và biết ơn vô cùng. Tôi cảm nhận được khán giả nhớ đến nhờ sự chân thành gửi gắm vào mỗi tiết mục.

Với tôi, âm nhạc là sự kết nối từ trái tim đến trái tim, vì vậy tôi không tự định vị bản thân ở một vị trí cụ thể nào trên con đường kết nối này. Tôi may mắn có cơ hội đứng chung sân khấu với các bậc tiền bối như NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức hay các đàn anh Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương nên luôn tranh thủ học hỏi. Tôi thường nhờ họ kể về những câu chuyện ngày trước, xin kinh nghiệm về kỹ thuật thanh nhạc, rồi về nhà tự rèn luyện theo chỉ dạy. Khi thể hiện tác phẩm, tôi cố gắng truyền tải theo thế giới quan của riêng mình. Bởi tôi tin mỗi thế hệ luôn có cách khác nhau để kể lại câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc.

- Anh nghĩ bản thân phải thay đổi những gì để phù hợp thị trường?

- Tôi luôn giữ tinh thần cầu thị, trau dồi mỗi ngày để tư duy âm nhạc trở nên trẻ trung, cởi mở hơn với những xu hướng mới. Tôi thấy các bạn trẻ hiện nay rất giỏi và cũng muốn học hỏi thêm nhiều điều từ họ.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác run rẩy khi đầu thể hiện ca khúc Dòng thời gian trên sân khấu trường năm lớp 11. Chính khoảnh khắc ấy để lại ấn tượng sâu đậm, khiến tôi tin rằng âm nhạc chính là con đường mình phải chọn sau này. So với cậu học trò nhút nhát hồi ấy, tôi của hiện tại bản lĩnh hơn.

Ngày trước, khi còn là một sinh viên "tay ngang", tôi hát hoàn toàn bằng bản năng. Còn hiện tại, tôi thể hiện bằng trải nghiệm sống. Tôi thấy mình điềm tĩnh, hiểu nghề hơn. Việc lọt vào top 3 của Sao Mai Điểm hẹn 2012 lẫn Vietnam Idol 2014 là những cánh cửa đầu tiên đưa tên Đông Hùng đến với công chúng. Tuy nhiên, bước qua vạch xuất phát đó là cả chặng đường dài để giữ chân và nuôi dưỡng tình yêu của khán giả.

Đông Hùng hát "Đường lên phía trước"

Trích tiết mục "Đường lên phía trước" của Đông Hùng tại concert "Tổ quốc trong tim" năm 2025. Video: YouTube Hanoi International Light Festival

- Cuộc sống hiện tại của anh ra sao?

- Ở tuổi trưởng thành, tôi tìm thấy sự bình yên và đủ đầy theo cách giản dị nhất. Đó là bữa cơm tối ấm cúng bên vợ con, là cảm giác được khán giả yêu thương, "cháy" hết mình với những nhạc phẩm có giai điệu hào hùng nhưng cũng có những khoảng tĩnh lặng cùng các bản tình ca. Từ khi làm bố, tôi học cách sống chậm lại, biết yêu thương và chiêm nghiệm nhiều hơn. Nếu trước đây tôi đặt sự nghiệp lên hàng đầu thì giờ đây, đích đến lớn nhất chỉ đơn giản là trở thành một người bố khiến con gái tự hào.

Lịch trình mỗi ngày của tôi gói gọn từ phòng tập, sân khấu diễn đến phòng thu, rồi trở về dùng bữa tối cùng gia đình. Tôi vốn thích ăn cơm nhà. Sau ánh đèn sân khấu, điều khiến tôi ấm lòng nhất luôn là tiếng cười rộn rã trong tổ ấm của mình. Tuy nhiên, vợ đang ăn chay trường nên mâm cơm nhà dạo này cũng bớt món thịt rang cháy cạnh yêu thích của tôi rồi (cười).

Từ khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, quỹ thời gian tôi dành cho gia đình bị thu hẹp đáng kể. Lịch tập, ghi hình khiến tôi thường xuyên phải đi từ sáng sớm đến đêm muộn hoặc xa nhà vài ngày. Dù vậy, tôi thấy mình may mắn vì người thân luôn thấu hiểu, trở thành điểm tựa vững chắc để tôi tập trung cho công việc.

- Anh trân trọng điều gì ở bạn đời?

- Điểm tựa lớn nhất của tôi chính là sự hy sinh thầm lặng của vợ. Cô ấy không nói nhiều, cũng hiếm khi xuất hiện cùng chồng trước công chúng nhưng luôn đứng phía sau quán xuyến mọi việc từ những điều nhỏ nhất. Tôi luôn tự hào khoe cùng mọi người rằng mình là người đàn ông may mắn khi có bạn đời thông minh và chịu khó.

Bà xã đã đồng hành tôi từ những ngày gian khó nhất cho đến khi sự nghiệp ổn định. Thời điểm mới kết hôn, tôi hoàn toàn trắng tay. Vợ tôi khi ấy đang mang bầu vẫn phải chuyển nhà tới sáu lần, thậm chí cô ấy phải bán cam, dừa phụ giúp chồng trang trải cuộc sống. Đó là quãng thời gian khó quên với cả hai.

Vợ còn giúp tư duy âm nhạc của tôi chạm gần hơn đến khán giả. Nhiều lúc tôi bị mắc kẹt trong thế giới suy nghĩ riêng, chính "nóc nhà" đã kéo tôi trở lại với những cảm xúc nguyên bản nhất. Có cô ấy bên cạnh, tôi thêm tự tin hơn trên chặng đường làm nghề.

Hoàng Dung

Read Entire Article