
Arsenal lên ngôi vô địch Premier League 2025 - 2026 một cách xứng đáng - Ảnh: AP
Tâm điểm Premier League năm nay gọi tên Arsenal, mùa giải "pháo thủ" bước lên đỉnh cao bóng đá xứ sở sương mù sau 22 năm ròng rã đợi chờ.
Arsenal giải "lời nguyền"
Chức vô địch này là sự đền đáp không thể xứng đáng hơn cho hành trình kiên trì vượt qua muôn vàn áp lực mà thầy trò HLV Mikel Arteta đã bền bỉ vun đắp suốt thời gian khó khăn vừa qua.
Để chạm tay vào chiếc cúp vô địch, Arsenal đã trải qua những thử thách không hề dễ dàng. Đã có những thời điểm Arsenal bị hoài nghi, chỉ trích dữ dội, thậm chí các cổ động viên nhà cũng gần như buông xuôi niềm tin khi chứng kiến Man City chiếm ngôi đầu bảng lúc giải đấu chỉ còn vỏn vẹn 5 vòng.
Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Arsenal đã chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn. Đoàn quân của HLV Arteta chắt chiu từng điểm số tối đa. Họ lật ngược thế cờ để bước lên bục vinh quang một cách đầy thuyết phục và xứng đáng.
Sau ba mùa giải liên tiếp phải ngậm ngùi xếp sau Man City và Liverpool, Arsenal cuối cùng đã thoát khỏi cái mác "kẻ về nhì vĩ đại". Giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội khép lại một mùa giải lịch sử khi chạm trán PSG tại trận chung kết Champions League.
Một chiến thắng trước đại diện nước Pháp sẽ là bệ phóng hoàn hảo, mở ra một chương thống trị hoàn toàn mới của đội chủ sân Emirates.

HLV Arteta đã viết nên câu chuyện cổ tích ở Arsenal - Ảnh: REUTERS
Sự thoái trào của ba thế lực
Ở chiều ngược lại, Premier League năm nay cũng đánh dấu sự thoái trào của hai thế lực từng thống trị là Liverpool và Man City.
Với "The Kop", lối đá chưa có dấu hiệu khởi sắc cùng phong độ không tốt của các trụ cột đang khiến họ xa rời vị thế đỉnh cao thời HLV Jurgen Klopp.
Ngôi sao số 1 Mohamed Salah từng cay đắng thừa nhận: "Liverpool giờ đây đang đánh mất đi bản sắc và lối chơi tấn công rực lửa từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự. Đội bóng bắt buộc phải tìm lại bản sắc này nếu muốn chiến thắng và giành được danh hiệu".
Trong khi đó, tương lai của Man City lại bị bủa vây bởi những hoài nghi sau quyết định chia tay của HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha ra đi khi cảm thấy không còn phù hợp với guồng quay hiện tại, và không có gì đảm bảo người kế nhiệm có thể duy trì thói quen chiến thắng cho nửa xanh thành Manchester.
Ngoài ra, sự sa sút của Chelsea ngày càng trở nên đáng báo động. Đội bóng này vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng. Họ chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 10 và không giành được suất dự cúp châu Âu mùa sau.

Man United thường chơi hay trước các đội bóng lớn ở mùa giải này - Ảnh: REUTERS
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Man United
Trong bối cảnh các đối thủ sa sút, Man United lại đang dần tìm lại ánh hào quang trong quá khứ. Từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tưởng chừng như vô vọng dưới thời HLV Ruben Amorim, ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đã đưa ra quyết định bước ngoặt khi sa thải HLV Amorim.
Sự xuất hiện của cựu danh thủ Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện đã mang đến một luồng gió mới thổi bùng sức sống tại sân Old Trafford. HLV Carrick không chỉ hồi sinh lối chơi mà còn giúp Man United bứt tốc ngoạn mục để cán đích ở vị trí thứ 3, chiếm một suất trở lại đấu trường Champions League.
Với việc chính thức được trao bản hợp đồng dài hạn, triều đại của Carrick đang nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ sớm đưa "quỷ đỏ" trở lại vị thế vốn có ở Premier League.
Các đội bóng tầm trung thu hẹp khoảng cách
Bên cạnh cuộc đua của các đại gia, sự vươn lên của nhóm CLB tầm trung chính là chất xúc tác khiến Premier League ngày càng đáng xem. Ấn tượng nhất phải kể đến Aston Villa, khi đoàn quân của HLV Unai Emery xuất sắc cán đích trong top 4.
Không dừng lại ở đó, Villa còn khiến cả châu Âu ngả mũ khi đè bẹp Freiburg 3-0 để đoạt chức vô địch Europa League, mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho CLB sau 30 năm dài chờ đợi.
Ngoài ra, một trong những hiện tượng thú vị nhất giải thuộc về tân binh Sunderland - đội bóng vừa chân ướt chân ráo lên hạng đã lập tức giành vé dự Europa League mùa sau.
