Hơi ấm tình thân ở mái ấm Ánh Sáng

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Hơn 30 năm, mái ấm Ánh Sáng giữa lòng TP.HCM đã chở che hơn 500 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có tuổi thơ đủ đầy hơn. Đồng hành cùng các em suốt hành trình ấy là thầy Nguyễn Thiên Hải, người lặng lẽ trao yêu thương.

Mái ấm Ánh Sáng (trực thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM), tại số 80/76 Trần Quang Diệu, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, từ lâu đã trở thành một gia đình đúng nghĩa, nơi những cậu bé không chung huyết thống, chẳng cùng quê quán vẫn lớn lên bên nhau.

Thầy Nguyễn Thiên Hải, quê Hà Tĩnh, đã gắn bó với mái ấm 27 năm. Thầy kể, mái ấm ra đời từ nhu cầu cưu mang những trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly tán, không nơi nương tựa ở khu vực Q.3 (cũ). Mái ấm Ánh Sáng chăm sóc các em nam, trong khi mái ấm Ga Sài Gòn cưu mang các em nữ đến tuổi trưởng thành. Các em được ăn ở miễn phí, học văn hóa, học nghề, có thêm cơ hội tránh xa những cám dỗ và xây dựng tương lai.

Dù đều là con trai, mái ấm lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Nếp sống ấy được thầy Hải uốn nắn cho các em ngay từ những ngày đầu bước vào mái nhà chung.

Hơi ấm tình thân ở mái ấm Ánh Sáng - Ảnh 1.

Những đứa trẻ ở mái ấm Ánh Sáng

ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thầy Hải cảm mến thành phố nên quyết định ở lại. Một lần đến sửa chữa mái ấm, thầy trò chuyện với những em nhỏ mồ côi, rồi từ sự đồng cảm với hoàn cảnh của các em, thầy quyết định ở lại làm “bảo mẫu”. Thoắt đó, gần 30 năm đã trôi qua.

Suốt chặng đường ấy, thầy vừa là người anh, người cha, người mẹ, khi lại như bác sĩ, thầy giáo của những đứa trẻ thiếu thốn tình thân. Thầy dành cho các em cả thời gian, sức lực và những năm tháng đẹp nhất của mình.

Mỗi em đến mái ấm đều mang theo một câu chuyện riêng. Vũ Đăng Nhật Khoa kể, bố mẹ ly hôn, em sống cùng bà ngoại trong hoàn cảnh khó khăn nên được đưa đến mái ấm. Tại đây, Khoa được thầy Hải chỉ dạy điều hay lẽ phải và, quan trọng hơn, được lớn lên trong một gia đình có sự yêu thương.

Hơi ấm tình thân ở mái ấm Ánh Sáng - Ảnh 2.

Các bạn nhỏ ở mái ấm sinh hoạt rất ngăn nắp, nề nếp

ẢNH: NVCC

Nguyễn Hoài Nam, nay đã tốt nghiệp đại học, quê Quảng Trị. Gia đình nghèo khó, bố mẹ không hòa thuận khiến tuổi thơ của Nam nhiều thiếu thốn. Mẹ vào TP.HCM làm tạp vụ rồi gửi em vào mái ấm. Từ đó, Nam được học hết phổ thông, rồi vào đại học.

Những ngày đầu, Nam nhớ nhà, tối nào cũng khóc. Nhờ sự động viên của thầy Hải, em dần quen với cuộc sống mới, cố gắng học tập với mong muốn có một tương lai tốt hơn.

Còn Nguyễn Văn Tài vào mái ấm khi mới 6 tuổi, từng phải bán vé số và không có chỗ ở ổn định. Được các nhân viên công tác xã hội đưa về đây, Tài được đi học, học nghề và nay trở thành một trong những người anh lớn, đồng hành cùng các em nhỏ trong mái ấm.

Hơi ấm tình thân ở mái ấm Ánh Sáng - Ảnh 3.

Thầy Hải (thứ 2 từ trái sang) tiếp đón những vị khách ghé thăm mái ấm

ẢNH: NVCC

Mới ngày nào về mái ấm, thầy Hải được gọi là anh; giờ đã thành chú, thành bác, thậm chí có em gọi là ông trẻ. Gần 30 năm, thầy cùng thầy Nhất (nay đã mất) chăm sóc, dạy chữ và bảo ban các em từ những điều nhỏ nhất. Có em ngày đầu còn ương bướng, khó bảo, nhưng rồi dần thay đổi bằng sự kiên nhẫn và tình thương.

Câu chuyện của Trần Văn Quen khiến thầy Hải nhớ nhất. Quen vào mái ấm khi mới 7 tuổi, ham chơi và khá ương bướng. Có gia đình nhưng phải sống xa nhà khiến em tủi thân, nhiều lúc không hiểu vì sao mình phải nương nhờ nơi này. Một lần Quen bị đau ruột thừa, phải nhập viện phẫu thuật, bên cạnh em khi ấy không có người thân nào ngoài các thầy ở mái ấm.

Sự chăm sóc không ràng buộc bởi máu mủ dần giúp Quen thay đổi. Em trở thành cậu học trò ngoan, chịu khó học hành. Năm 18 tuổi, Quen đập heo tiết kiệm được 7 triệu đồng, ra Hà Nội học nghề đầu bếp. Nay em đã trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp và vẫn nhớ về nơi từng cưu mang mình.

“Em đã rời mái ấm 7 - 8 năm, nhưng thầy Hải vẫn thường xuyên hỏi thăm, động viên mỗi khi em gặp khó khăn”, Quen tâm sự.

Giờ đây, Quen trưởng thành, chín chắn và đầy hoài bão. Em muốn trở thành một công dân có ích, không chỉ cho bản thân mà còn để làm tấm gương cho những em nhỏ đang sống ở mái ấm, để thầy Hải có thể tự hào về những đứa trẻ mình đã dành gần cả cuộc đời chăm sóc.

Hơi ấm tình thân ở mái ấm Ánh Sáng - Ảnh 4.

Thầy Hải (áo kẻ, đeo kính) tổ chức cho các em nhỏ giao lưu bóng đá

ẢNH: NVCC

Thầy Hải cho biết, các em đến mái ấm đều có hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ nhỏ đã được dạy tính chịu khó, biết tiết kiệm. Từ đó, ý tưởng nuôi heo đất ra đời. Khi trưởng thành, các em sẽ đập heo, lấy khoản tiền dành dụm làm vốn ban đầu để lập nghiệp.

Gần 30 năm gắn bó với mái ấm Ánh Sáng, điều khiến thầy Hải hạnh phúc nhất là nhìn thấy các em trưởng thành, có công việc và gia đình riêng. Chiều 30 Tết, nhiều gia đình ở gần lại trở về làm cơm tất niên, quây quần bên nhau. Có em đưa cả con nhỏ đến gọi thầy là “ông trẻ”, khiến người đàn ông đã dành gần cả đời cho mái ấm không khỏi xúc động.

Thầy Hải cho biết, hiện tại mái ấm đang chăm sóc 23 em từ 6 - 17 tuổi, các em đều được đến trường đi học, một số em đi học nghề. Tính đến nay mái ấm đã cưu mang hơn 500 em nhỏ cơ nhỡ tại TP.HCM. Giữa lòng thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, mái ấm Ánh Sáng vẫn lặng lẽ giữ một điều giản dị: cho những đứa trẻ thiếu thốn tình thân một nơi để lớn lên, được học hành và có thêm niềm tin vào tương lai.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Hơi ấm tình thân ở mái ấm Ánh Sáng - Ảnh 5.

Read Entire Article