Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_b04f589c505e604b9c13b7ec8d32fa89, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Mình cùng đi Disneyland nhé anh - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Mình cùng đi Disneyland nhé anh

1 week ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Thứ ba, 5/5/2026, 16:29 (GMT+7)

Mình sẽ cùng khám phá, cùng chơi, cùng cười và cùng lưu giữ kỷ niệm chung.

Đôi khi em tự hỏi chính mình, như các anh chị có bài viết trên chuyên mục này, rằng liệu có ai đó sẽ cùng em đồng hành và xây dựng một gia đình nhỏ trong tương lai hay không? Em biết mình đang và vẫn luôn hạnh phúc nhưng vẫn mong chờ hạnh phúc có đôi cùng anh.

Những năm tháng vừa qua, em đã trải qua nhiều cảm xúc buồn vui với cuộc sống của riêng mình, đủ để hiểu thật rõ về bản thân và cũng nhìn những tấm gương soi chiếu từ cuộc sống đời thật để biết rằng mình mong gặp được người đồng hành thế nào. Đó không hẳn là tiêu chuẩn hay chuẩn mực, mà chỉ đơn giản là em biết mình sẽ vui và hạnh phúc khi gặp một người phù hợp. Mình sẽ cùng trải qua những ngày tháng bình yên, an nhiên và nhẹ nhàng.

Ở thời điểm hiện tại, em có cuộc sống vừa đủ, một gia đình không giàu sang nhưng có ba mẹ yêu thương em, một công việc đủ bận rộn để phát triển bản thân và làm điều có ý nghĩa cho cuộc sống, một (vài) sở thích giản đơn cho cuộc sống không tẻ nhạt và một mục tiêu mới cho những tháng ngày kế tiếp.

Về tính cách, em khá hiền, ít nói và nhẹ nhàng nhưng lại cũng cá tính. Em giản dị và không hướng về những điều rực rỡ hay cố gắng tỏa sáng, chỉ tập trung cho bản thân và làm những điều vui vẻ, tươi đẹp cho chính mình và những người thân.

Mong anh tử tế, chân thành và thủy chung, là người hướng về gia đình và có sự quan tâm dành cho em. Em có thể không phải là sự ưu tiên duy nhất trong cuộc sống của anh, nhưng mong anh nhớ rằng bên cạnh anh vẫn có người cùng đồng hành là em.

Trước khi gặp anh, em đã tự biết yêu thương bản thân và làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cùng anh: cùng anh ăn những món ăn, nghe những bản nhạc yêu thích, dạo chơi phố phường, khám phá thế giới và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Một trong số đó, em vẫn đang chờ anh cùng đi Disneyland với em, dù rằng em đã tự mình đi đến nhiều thành phố có công viên chủ đề này, nhưng vẫn chưa bước vào vì thiếu đi một người đồng hành để cùng khám phá, cùng chơi, cùng cười và cùng lưu giữ kỷ niệm chung.

Em cũng yêu thích thiên nhiên và vẫn luôn có dự định sẽ chuyển về một nơi gần gũi với thiên nhiên. Dù em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng có lẽ cuộc sống với thiên nhiên sẽ phù hợp với em và cũng trong thời gian tới, em sẵn sàng chuyển nơi sống của mình khi mọi thứ đã đủ đầy.

Có lẽ bản thân không nhiều trải nghiệm sống và cuộc sống cũng giản đơn nên em sẽ chưa phù hợp để bước vào một mối quan hệ với anh nếu anh từng kết hôn hoặc lớn hơn em quá nhiều tuổi. Đây không phải là sự phân biệt nào cả, chỉ là em mong gặp một người phù hợp để dễ hiểu nhau hơn.

Cảm ơn anh vì đã đọc thư này. Mong nhận được thư anh cùng với những dòng chia sẻ chân thành để mình có cơ hội kết nối và tìm thấy nhau. Em cũng hy vọng mọi người đều sẽ sớm tìm thấy bạn đời tuyệt vời của riêng mình và cùng nhau đồng hành lâu dài trên chặng đường phía trước.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Minnie
  • Tuổi: 30 tuổi
  • Nghề nghiệp: Lao động tự do
  • Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article