5 phút viết lời cảm ơn đầy xúc động
Trong lễ tốt nghiệp của Trường CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội diễn ra vào tháng 7 vừa qua, tân cử nhân Kim Thị Tâm đã có những lời phát biểu lay động lòng người. Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, Tâm kể sau khi vừa khép lại tiết mục Mashup Ước mơ của mẹ & Cha già rồi, những ca từ về cha mẹ khiến không ít sinh viên xúc động.

Lời phát biểu cảm ơn bố mẹ của Tâm trong lễ tốt nghiệp đã khiến nhiều người rơi nước mắt
ẢNH: NVCC
Ngay sau tiết mục, MC chương trình, cũng là cô giáo từng biết Tâm qua các hoạt động của trường, tiến xuống gần sinh viên và hỏi: “Sau khi nghe ca khúc vô cùng xúc động ấy, không biết ở đây các em đang cảm thấy thế nào và có muốn gửi tới bố mẹ mình điều gì không?”.
Tâm mạnh dạn giơ tay. “Trước đó, cô giáo đã nhắn mình chuẩn bị một đoạn phát biểu ngắn. Từng tham gia nhiều hoạt động của trường, làm MC cho các sự kiện nên có lẽ mình được cô tin tưởng giao cơ hội này”, Tâm kể.

Khoảnh khắc Tâm cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, bên cạnh là gia đình từ quê xuống chung vui
ẢNH: NVCC
Tối hôm trước lễ tốt nghiệp, giữa lúc bận rộn chuẩn bị cho ngày quan trọng, Tâm ngồi viết những điều muốn nói với bố mẹ. Tâm cho biết chỉ mất khoảng 5 phút, sửa đi sửa lại vài lần để vừa đủ thời gian nhưng vẫn giữ được cảm xúc.
“Mình nhẩm đọc và học thuộc để có thể nói trôi chảy. Nhưng khi tập ở nhà, đã rơm rớm nước mắt. Người bạn cùng phòng còn trêu: ‘Mai bố mẹ nghe được chắc cũng khóc dữ lắm’. Và quả đúng như vậy. Khi xem lại video, mình thấy mẹ khóc, còn bố cố gắng kìm nén cảm xúc”, Tâm kể.
Trích nội dung đoạn phát biểu xúc động của Tâm:
“Ngày con cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cũng là ngày con hiểu rằng đằng sau những bước đi của con luôn có bóng dáng của bố mẹ. Chúng con dùng tiền của bố mẹ để đi những nơi bố mẹ chưa từng đi. Dùng tiền của bố mẹ để học những gì bố mẹ chưa từng học. Nhờ mồ hôi nước mắt của bố mẹ để chạm tới vinh quang bố mẹ chưa từng mơ tới.
Bố mẹ học không nhiều bằng con, đi không nhiều bằng con nhưng con có đi cả đời cũng không bằng bố mẹ. Hôm nay, con chỉ muốn nói hai từ "cảm ơn". Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con, luôn yêu thương và tin tưởng con. Và hơn hết, cảm ơn vì con được làm con của bố mẹ. Con yêu bố mẹ rất nhiều!”
Tấm bằng của con, công sức của cả gia đình
Đằng sau đoạn phát biểu chưa đầy một phút là câu chuyện về một gia đình lao động ở quê mà Tâm luôn tự hào. Tâm cho biết quê ở Phú Thọ (trước đây là Vĩnh Phúc), gia đình cô có bà nội, bố mẹ, anh trai và Tâm. Bố làm đủ nghề, từ thợ xây, thợ điện, sửa ống nước đến khoan giếng.

Tâm phát biểu trong lễ tốt nghiệp
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Mẹ Tâm hiện làm tạp vụ tại một khu công nghiệp. Ngoài công việc, bà còn tranh thủ làm đồng, cấy lúa, trồng ngô, lạc, đỗ để có thêm thực phẩm cho gia đình. Những ngày Tâm xuống Hà Nội học, mẹ còn tập bán hàng trực tuyến dù không rành chữ nghĩa hay công nghệ.
“Có lần về quê, mình bước vào phòng và nhìn thấy trên bàn của mẹ một cuốn sách tập viết lớp 1. Mẹ đã mua nó để luyện viết chữ, lúc đó mình đã khóc rất nhiều. Bây giờ mẹ đã có thể nhắn tin, đọc tin nhắn của con gái, bán hàng trực tuyến. Với mình, đó là một điều rất đáng tự hào”, Tâm kể.
Thương bố mẹ, ngay từ năm nhất đại học, Tâm xin đi làm thêm để phụ tiền trọ. Tâm kể từng làm ở quán cà phê với mức tiền công 18.000 đồng/giờ, sau đó chuyển sang nhà hàng với 26.000 đồng/giờ. Những trải nghiệm ấy khiến Tâm càng hiểu hơn sự vất vả của bố mẹ.

Tâm tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi
ẢNH: NVCC
Tốt nghiệp với GPA 3.4/4.0, đạt loại giỏi và nhận học bổng 3/5 kỳ học, Tâm cho rằng thành quả ấy không chỉ thuộc về mình. “Với mình, khoảnh khắc cầm tấm bằng trên tay là kết quả của những năm tháng học tập, nhưng phía sau còn có mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của cả gia đình”, cô bày tỏ.
Hiện Tâm vẫn làm việc tại Hà Nội. Cô dự định trong 1-2 năm tới trở về quê, tìm một công việc ổn định để được ở gần bố mẹ hơn.
Chị Lê Thị Bích Ngọc, giảng viên Khoa Khách sạn Du lịch, Trường CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội, là MC trong chương trình hôm đó, đồng thời từng chủ nhiệm Tâm vào năm nhất, chia sẻ: “Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy có rất nhiều cảm xúc. Lời cảm ơn của Tâm khiến cả hội trường lắng lại, nhiều người đã rơi nước mắt. Đó không chỉ là lời cảm ơn dành cho bố mẹ Tâm mà còn như tiếng lòng của các tân cử nhân gửi đến đấng sinh thành. Trong những năm học tại trường, Tâm luôn nhiệt huyết, năng động, không ngừng nỗ lực. Lời cảm ơn ấy là một cái kết đẹp cho hành trình thanh xuân của Tâm tại trường”.

22 minutes ago
4







