Sau Tết nguyên đán Bính Ngọ, cây mai cổ thụ tại nhà ông Tư Mão (làng Lộc Yên, xã Tiên Kỳ, TP.Đà Nẵng) bung nở rực rỡ, thu hút hàng trăm lượt người đến làng cổ Lộc Yên check-in, chụp ảnh.

Nhiều khách du xuân chụp ảnh cùng cây mai cổ thụ làng Lộc Yên
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Cây mai có tuổi đời hàng trăm năm, nằm ngay bậc thềm đá rêu phong trước ngôi nhà rường cổ của gia đình ông Tư Mão. Cây mai cổ thụ có dáng hơi nghiêng về phía ngôi nhà nhưng tán tỏa khắp cả một góc sân.

Tạo dáng cùng cây mai già làng Lộc Yên
ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Du khách "thả tim" bên cây mai cổ thụ ở làng cổ Lộc Yên
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Cây mai này ngày càng nổi tiếng khi đã có nhiều bài báo, hình ảnh xuất hiện trên các trang báo xuân. Năm nay, cây mai nở đúng dịp tết nhưng nhờ trời nắng đẹp nên đến thời điểm này sắc mai vẫn còn sung mãn. Cây mai cũng vừa được nhắc đến trong tác phẩm Xứ của Hiền (NXB Đà Nẵng ấn hành tháng 12.2015) của nữ nhà văn Nguyễn Thị Diệu Hiền, giáo viên ngữ văn và cũng là một người con của làng Lộc Yên.

Nhiều cặp đôi ghi lại kỷ niệm mùa xuân bên cội mai già làng Lộc Yên
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
"Không chỉ có tên trong sách của Hiền mà cây mai này còn được đón vợ chồng nhà báo Minh Tự, tác giả cuốn Trước nhà có cây hoàng mai đến thăm", cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hiền chia sẻ.

Du khách ngồi bên thềm đá rêu phong chụp ảnh dưới tán mai già
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Theo ông Tư Mão, cây mai đã tồn tại cùng gia đình qua bao thế hệ, năm nào cũng nở hoa rực rỡ. Bởi vậy, dù cuộc sống gia đình trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, cây mai vẫn được trân quý bảo tồn như chính những ngôi nhà cổ rêu phong của làng Lộc Yên.

Mỗi ngày, có hàng trăm người đến check-in cây mai cổ thụ làng Lộc Yên
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Chị Hoàng Thị Ánh Nguyệt, một giáo viên ở Huế, khi đến làng Tiên Kỳ đã kinh ngạc trước vẻ đẹp cổ kính của một ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi vùng trung du xứ Quảng: "Mình ở Huế là xứ sở của hoàng mai, nhưng khi đến làng cổ Lộc Yên vẫn vô cùng thích thú cây mai ở đây, bởi cây mai cổ nhưng có cành tán sum suê chứng tỏ gia chủ vô cùng yêu quý, nâng niu".
Xứ Tiên thơ mộng
Làng cổ Lộc Yên thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ, nằm cách trung tâm TP.Đà Nẵng hơn 90 km về phía tây nam, được người dân gọi với cái tên đầy trìu mến - “xứ Tiên”. Bởi nơi đây hội tụ cảnh quan núi non thơ mộng, sương khói mơ hồ; ngôi làng nằm bên sườn núi với những ngõ đá rêu phong yên bình cổ kính như tiên cảnh.

Những ngõ đá rêu phong của làng cổ Lộc Yên là điểm check-in lý tưởng cho du khách muốn khám phá thiên nhiên và di sản
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Tháng 9.2019, làng cổ Lộc Yên được công nhận di tích quốc gia và là 1 trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam.
Điểm nhấn của ngôi làng là sự kết hợp hài hòa giữa ngõ đá rêu phong nằm ẩn mình dưới hàng cau xanh cao vút, vườn trái cây, ruộng đồng và những ngôi nhà cổ với nét kiến trúc tinh tế. Những hàng chè ôm lấy những lối đi bằng đá sâu hun hút, quanh co dẫn vào các ngôi nhà cổ tạo nên một cảm giác yên bình. Ngoài ra, chính cách bố trí khéo léo, tinh tế của những quần thể ngôi nhà cổ khiến ngôi làng như một bức tranh thủy mặc.

Những ngôi nhà cổ tựa lưng vào sườn núi như giữa chốn thần tiên thơ mộng ở làng cổ Lộc Yên
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Ngôi làng đang lưu giữ 8 ngôi nhà cổ, tuổi đời từ 150 - 200 năm tuổi, còn nguyên tường đá 3 gian 2 chái với mái ngói âm dương theo kiểu nhà rường. Tất cả đều giữ nguyên giá trị văn hóa, lịch sử dù trải qua nhiều trận bom rơi đạn lạc thời chiến. Các chủ nhân vẫn đang nâng niu di sản cha ông để lại, như chiếc bàn xoay bí ẩn, chiếc tủ thờ độc nhất vô nhị có chạm trổ hoa văn bằng ngọc trai…

Xứ Tiên với đồng lúa xanh bên núi non thơ mộng
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Không chỉ cảnh sắc mơ màng sương khói, xứ Tiên còn có rất nhiều món ăn đặc sản như cháo ốc suối, nhộng ong trộn gỏi bắp chuối, cá suối kho nghệ, cơm nấu mít non...

22 hours ago
2











English (US) ·