Sản phụ kể khoảnh khắc sinh con giữa động đất 7,7 độ

1 hour ago 4
Quảng Cáo

0943778078

IndonesiaMaria Florida Nogo Kelen cố gắng không sợ hãi, tự khích lệ bản thân khi chuyển dạ sinh con giữa những đợt rung chấn của trận động đất 7,7 độ.

Maria Florida Nogo Kelen, 39 tuổi, đang ở trong phòng cấp cứu để mổ bắt thai tại bệnh viện huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara hôm 15/8 thì trận động đất 7,7 độ xảy ra, gây rung lắc dữ dội.

Ca sinh mổ diễn ra sớm hơn dự kiến hai tháng do thai kỳ phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm đối với cả mẹ và con. Bác sĩ cho biết Maria có thể bị co giật nguy hiểm đến tính mạng nếu trì hoãn sinh con.

Do bệnh viện bị mất điện giữa động đất, các bác sĩ đã phải dùng đèn pin để thực hiện ca phẫu thuật, bất chấp tòa nhà rung chuyển dữ dội. Vượt qua những đợt rung chấn và tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi, con thứ tư của Maria đã chào đời thành công.

"Trong lúc ca phẫu thuật diễn ra, tôi không sợ hãi. Vì các con, tôi phải khỏe mạnh", Maria, sống tại huyện Nagekeo, gần tâm chấn, cho biết.

Maria Florida Nogo Kelen tại bệnh viện ở huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia ngày 17/8. Ảnh: Reuters

Maria Florida Nogo Kelen tại bệnh viện ở huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia ngày 17/8. Ảnh: Reuters

"Không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi cũng là con người, cũng biết sợ hãi. Ca phẫu thuật rất khó vì em bé quá nhỏ. Tôi chỉ biết cầu xin Thượng đế giúp đỡ. Chúng tôi thậm chí còn không có máy thở", bác sĩ sản khoa Yona Sara Pardede nói.

Bé gái chào đời trong lúc dư chấn vẫn xảy ra và chỉ nặng 1,3 kg, sau đó được đặt vào lồng ấp bên trong chiếc lều dựng ngoài trời. Dưới cái nắng gay gắt, tình trạng của em bé vẫn ổn định. Bé được đặt tên Gempita, theo từ "Gempa" trong tiếng Indonesia, nghĩa là "động đất".

Maria, người bị xuất huyết sau khi sinh, cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn sống. "Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ. Ngay cả khi trần nhà sập xuống, họ vẫn không bỏ mặc mẹ con tôi", cô cho hay.

Khoảnh khắc động đất ở Indonesia

Khoảnh khắc mặt đất rung chuyển trong trận động đất ở Indonesia sáng 15/8. Video: CNN

Trận động đất đến nay đã khiến 68 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương ở Đông Nusa Tenggara. Hàng trăm bệnh viện và nhà dân bị hư hại, nhân viên y tế phải điều trị cho người bị thương trong những chiếc lều dựng ngoài trời.

Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất tại Indonesia kể từ cơn địa chấn hồi năm 2022 khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Tây Java.

Giới chức hôm 17/8 cho biết các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người được cho là còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, đồng thời điều máy bay chuyển hàng cứu trợ tới Đông Nusa Tenggara.

Huyền Lê (Theo Reuters)

Read Entire Article