Anh nhà thơ, một đời chờ đợi tình yêu của em

1 month ago 20
Quảng Cáo

0943778078

Anh muốn quen em, cô gái đang sống và làm việc ở Đà Nẵng; để sau giờ làm, sẽ có người cùng ăn uốn, đi chơi, trò chuyện.

Xin lỗi em, người có thể sẽ là vợ anh. Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như vậy. Có thể vì sự đến muộn của anh đã làm em phải chịu nhiều buồn khổ, tổn thương trong quá khứ. Anh thiệt cũng không tốt hơn em là mấy. Giờ đây, ở tuổi gần 37, anh từng gặp gỡ 3 người phụ nữ, tất cả họ đều không phải là em, đều bỏ rơi anh mà đi. Với người thứ ba, anh đã rất kỳ vọng, cứ ngỡ đó là em đã tới. Tiếc thay, đổi lại anh chỉ nhận lấy đau lòng, tổn thương rất nhiều. Cũng vì nỗi đau khổ đó, cả thế giới trong anh sụp đổ, mọi thứ với anh trở nên vô nghĩa, không định hướng, không còn mục tiêu để phấn đấu và nỗ lực. Đó là khoảng thời gian dài anh gục ngã, sống buông thả, ngày qua ngày chỉ đi nhậu và đi casino để vơi đi nỗi buồn. Đó là vết đen duy nhất, đáng xấu hổ nhất trong đời anh.

Rồi anh đã đi lang thang khắp đó đây, vừa để thay đổi môi trường sống, thay đổi cảnh vật để quên đi người cũ, cũng là để đổi gió và trải nghiệm. Từ những chuyến đi bụi đó anh đã dần đứng dậy để sống tốt, sống có trách nhiệm hơn. Hiện tại anh sống và làm việc tại Đà Nẵng, đã có nhà riêng đang cho thuê và sống một mình bên khu căn hộ cho thuê do anh làm quản lý. Công việc ổn định, thu nhập ổn, tự do tài chính và có nhiều thời gian rảnh để anh đi vi vu đó đây và làm những việc anh thích. Anh là người có học thức, có đạo đức tốt, có nhân phẩm tốt, nề nếp gia giáo. Mẫu người đàn ông chân chính, là hình tượng mà anh luôn duy trì, cố gắng hoàn thiện tốt hơn mỗi ngày.

Ưu điểm cũng là khuyết điểm lớn nhất của anh, đó là nặng tình cảm, chung thủy (em gọi anh là lụy tình cũng được), luôn yêu chiều vợ con nhất, vợ con là quan trọng với anh nhất. Hạnh phúc gia đình là điều anh xem nặng nhất. Anh hiện tại không đắm chìm trong bàn nhậu và casino nữa. Hiện tại lúc rảnh anh thường viết blog, viết những câu chuyện chia sẻ đời mình, từ những trải nghiệm trong đời sống thực của anh. Đó cũng là nơi anh giãi bày mọi tâm sự, suy nghĩ, tình cảm vui buồn mà không thể chia sẻ cùng ai, ngại làm phiền, không muốn mang năng lượng tiêu cực của anh đến với người khác, cũng để không muốn ai thương hại anh.

Đến đây, mọi thứ sơ lược về anh, em đã hiểu phần nào. Anh muốn quen em, một cô gái đang sống và làm việc ở Đà Nẵng. Để sau giờ làm, sẽ có người cùng ăn, cùng uống, cùng đi chơi, cùng trò chuyện, cùng đùa giỡn vui cười với anh mỗi ngày. Muốn có người cùng anh đi dạo phố, chơi những môn thể thao yêu thích. Nếu em cũng thích chơi thể thao và chơi giỏi môn thể thao nào đó thì càng thú vị, tụi mình sẽ cùng nhau so tài. Đó là niềm hạnh phúc bình dị anh luôn mong muốn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: hoanglong99mkt
  • Tuổi: 36 tuổi
  • Nghề nghiệp: Lao động tự do
  • Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giới tính: Nam
Read Entire Article