Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_3205f4c7e157e66890a27a7a177dcb3e, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
'Ép' cha mẹ tiêm vaccine dại - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

'Ép' cha mẹ tiêm vaccine dại

5 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Thứ năm, 21/5/2026, 14:30 (GMT+7)

Sau nhiều lần khuyên bố tiêm ngừa dại không thành công, anh Tuấn nghỉ đột xuất, chấp nhận bị phạt để về quê đưa bố đi tiêm.

Ông Thạo, 64 tuổi, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, bị chó cắn đã ba ngày nhưng không chịu đi tiêm ngừa dại. Vết cắn ở chân phải của ông để lại nhiều dấu răng, máu chảy nhiều. Nhưng ông không tiêm phòng, không báo chủ nhà vì nể người hàng xóm và cho rằng chó nhà nuôi thì an toàn.

Buổi tối, trong lúc gọi điện nói chuyện với gia đình con trai đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, ông kể tình huống bị chó cắn. Anh Tuấn, con trai ông vội khuyên bố đi tiêm ngừa. Song, đến tối ngày thứ hai, thấy ông vẫn không chịu đi tiêm, anh Tuấn không kịp xin nghỉ phép, chấp nhận bị phạt và trừ lương một ngày để bắt xe khách về quê đưa bố đi tiêm ngừa dại.

"Sau kỳ nghỉ lễ, công ty tôi đang có dự án gấp nên phải trực chiến, rất khó xin nghỉ phép. Nhưng tôi biết tính của bố, chỉ có tôi mới ép ông đi tiêm được", anh Tuấn nói.

 Tuấn Kiệt

Vết thương ở chân của ông Thạo ở ngày thứ 6, khi ông đi tiêm mũi vaccine thứ 2 tại trung tâm tiêm chủng VNVC Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Kiệt

Còn bà Quỳnh, 58 tuổi, ở Lâm Đồng, bị mèo hoang cào vào mu bàn tay xước da và rướm máu khi đi làm rẫy vào đầu tháng 5. Bà nghĩ vết thương nhỏ, ở quê cũng thường gặp cảnh chó mèo cắn cào nên không để ý.

Con gái bà khuyên nhủ mẹ đi tiêm ngừa dại nhưng không thành. Bất ngờ sáng hôm sau, con gái bà đã có mặt ở nhà, vừa nài nỉ vừa ép mẹ ngồi lên xe máy để chở đi tiêm ngừa.

"Tôi thấy con bé cứ làm quá vấn đề, con mèo nhỏ tí cào thì có gì mà đi tiêm. Tôi đi tiêm chỉ để con gái yên tâm đi làm, sợ nó bỏ việc về nữa thì ảnh hưởng đến công việc", bà Quỳnh nói.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết nhiều người lớn tuổi thường chần chừ tiêm vaccine dại, chỉ khi con cháu khuyên nhủ mới miễn cưỡng tiêm, như trường hợp ông Thạo, bà Quỳnh. Nguyên nhân là lo ngại vaccine ảnh hưởng thần kinh, trí nhớ; tâm lý chủ quan vì nghĩ chó mèo nhà nuôi, vết thương nhẹ, hoặc tiếc tiền.

Bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với bệnh dại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc chữa. Gần 100% ca phát bệnh dại đều tử vong. Ngoài chó mèo, nhiều loài động vật máu nóng khác như khỉ, sóc, chồn, dơi... cũng có thể truyền bệnh. Hơn 5 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận ít nhất 30 ca tử vong, nhiều ổ dịch chó dại xuất hiện. Có trường hợp tử vong sau khi bị mèo cào và chó cắn vài tháng trước.

 Hoàng Dương

Cụ bà tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó cắn tại VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Virus dại có thời gian ủ bệnh 2–8 tuần, có thể ngắn 10 ngày hoặc kéo dài vài năm. Theo Bộ Y tế, dù động vật đã tiêm vaccine hay không, mọi người vẫn cần tiêm phòng đầy đủ. Đây là biện pháp duy nhất hiện nay để dự phòng bệnh này.

Trước khi tiêm vaccine, bác sĩ Nguyệt lưu ý mọi người cần xử trí vết thương đúng cách như rửa dưới vòi nước sạch chảy liên tục với xà phòng trong ít nhất 15 phút và sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đi tiêm.

Bên cạnh đó, người thường xuyên tiếp xúc với chó mèo, động vật hoang dã có vú máu nóng có thể chủ động tiêm ngừa dại trước phơi nhiễm với phác đồ gồm ba mũi vaccine. Nếu đã tiêm đủ mũi vaccine theo phác đồ trước hoặc sau phơi nhiễm, nếu bị cắn cào lần sau chỉ cần tiêm thêm hai mũi vaccine mà không cần tiêm huyết thanh.

Tuấn Kiệt

Read Entire Article