Mượn bố mẹ 300 triệu đồng đi du học, cô gái giành học bổng tiến sĩ

51 minutes ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Từng suy sụp vì trượt ĐH, sau đó quyết định mượn bố mẹ 300 triệu đồng để du học, Bùi Thị Thùy Lâm đã bước qua những năm tháng nhiều áp lực để lần lượt nhận được học bổng thạc sĩ rồi tiến sĩ toàn phần tại Trung Quốc.

Sau khoảng thời gian buồn bã và tự trách mình vì trượt ĐH, Bùi Thị Thùy Lâm (27 tuổi, quê Hưng Yên, trước đây là Thái Bình) nhận ra không thể cứ mãi nhìn vào một kỳ thi đã qua, mà phải xác định làm gì tiếp theo. Cuối cùng, cô chọn du học Hàn Quốc.

Mượn bố mẹ 300 triệu đồng đi du học... - Ảnh 1.

Lâm cho biết đó cũng là quyết định khiến cả gia đình phải cân nhắc rất nhiều. Để có chi phí đi học, Lâm vay bố mẹ 300 triệu đồng. "Đó là số tiền rất lớn với gia đình thời điểm đó. Mình biết để có được khoản tiền ấy, bố mẹ đã vất vả như thế nào. Vì vậy, ngay từ đầu mình chưa bao giờ xem việc đi du học là một trải nghiệm để thử. Mình nghĩ nhất định phải thành công", Lâm chia sẻ.

Suốt 2 năm đầu, cuộc sống của Lâm chỉ xoay quanh 3 địa điểm: nhà, trường học và nơi làm việc. Ban ngày Lâm lên lớp, buổi tối và cuối tuần đi làm. Lâm không ngại bất cứ công việc gì, từ làm nông, nhổ tỏi, làm cỏ, rửa bát trong nhà hàng, phục vụ bàn rồi nhân viên cửa hàng tiện lợi…

Sang Hàn Quốc theo diện du học tự túc, Lâm không chỉ miệt mài làm thêm mà còn quyết tâm học thật tốt. Từ năm thứ hai, cô liên tục nhận học bổng của trường nhờ kết quả học tập tốt, được miễn từ 80 - 100% học phí ở các học kỳ sau. Nhờ giảm được gánh nặng học phí, gần như toàn bộ số tiền làm thêm của Lâm đều gửi về quê để trả dần khoản tiền 300 triệu đồng mà bố mẹ đã chắt chiu cho con gái đi du học. Sau khoảng 3 năm, Lâm đã trả được toàn bộ số tiền cho bố mẹ.

Sau khi tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế tại Trường ĐH Quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc), Lâm tiếp tục lựa chọn theo học thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế tại Trường ĐH Vân Nam (Trung Quốc) bằng học bổng toàn phần.

Mượn bố mẹ 300 triệu đồng đi du học... - Ảnh 2.

Thùy Lâm tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6 năm nay

ẢNH: NVCC

Không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền nhờ học bổng toàn phần, Lâm dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học, viết bài báo, làm việc cùng các giáo sư và từng bước xác định con đường học thuật lâu dài.

Mới đây, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Lâm tiếp tục nhận học bổng tiến sĩ toàn phần ngành kinh tế học ứng dụng tại Trường ĐH Quảng Tây (Trung Quốc). Nhìn lại hành trình từ cô gái từng trượt ĐH đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, Lâm cho rằng điều quan trọng nhất không phải năng lực hay việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, mà là sự kiên trì.

Chia sẻ về kinh nghiệm chinh phục học bổng tiến sĩ, Lâm cho rằng điều quan trọng nhất là phải có sự chuẩn bị từ sớm. Theo cô, nền tảng học thuật là yếu tố đầu tiên mà hội đồng tuyển sinh đánh giá thông qua kết quả học tập, luận văn thạc sĩ và sự phù hợp giữa chuyên ngành đã học với định hướng nghiên cứu ở bậc tiến sĩ.

Gửi lời nhắn đến những bạn trẻ đang thất vọng vì trượt ĐH hoặc chưa đi đúng con đường mình mong muốn, Lâm nói: "Đừng vì một kết quả mà phủ nhận giá trị của chính mình. Một kỳ thi rất quan trọng, nhưng không phải cơ hội duy nhất của cuộc đời. Điều quyết định tương lai không phải bạn bắt đầu ở đâu, mà là sau mỗi lần vấp ngã, bạn có đủ dũng cảm để đứng dậy và tiếp tục bước đi hay không".

PGS-TS Viên Phàm, giảng viên hướng dẫn Lâm trong chương trình thạc sĩ tại Trường ĐH Vân Nam (Trung Quốc), nhìn nhận: "Thành quả hôm nay không phải là may mắn, mà là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ trong nhiều năm. Từ việc học ngoại ngữ, nghiên cứu chuyên môn đến nâng cao năng lực học thuật, em luôn giữ được tinh thần cầu tiến và khả năng thực hiện mục tiêu rất tốt. Tôi tin rằng nếu tiếp tục duy trì thái độ học tập ấy, Lâm sẽ còn tiến xa trên con đường nghiên cứu khoa học".

Read Entire Article