Quảng Cáo
0943778078
Ba mẹ chồng rất tốt và thương tôi, con tôi được ông bà chăm sóc; còn ở với chồng, tôi thấy mệt mỏi, chán chường.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, cưới nhau 8 năm, công việc ổn định tại một ngân hàng. Chúng tôi cưới nhau từ hai bàn tay trắng với mức lương chuyên viên mới ra trường rất thấp. Cho đến hôm nay, sau gần 10 năm, tôi lên quản lý cấp trung, mức lương gần 40 triệu đồng, chồng lương gần 30 triệu đồng. Tài sản chung có một căn chung cư gần 4 tỷ đồng đang nợ hơn một tỷ đồng. Chúng tôi có hai đứa con một trai một gái xinh xắn, đáng yêu ở với ba mẹ chồng, họ hết lòng phụ giúp việc chăm cháu để chúng tôi yên tâm đi làm.
Chồng tôi cũng hiền, không chơi bời, không gái gú gì hết, cũng yêu thương vợ con, lương đưa gần hết cho vợ, chỉ giữ lại 2-3 triệu đồng mỗi tháng để tiêu. Anh mang cơm đi ăn trưa, thi thoảng thiếu thì vợ đưa thêm cho 300-500 nghìn đồng. Anh tính vô tâm, ham chơi, sống chung với ba mẹ nên ỷ lại, lười việc nhà, trước cũng ham mê nhậu nhưng mấy năm nay đỡ rồi. Chồng chăm con, chơi với con được nhưng lười, ỷ lại.
Minh họa AI
Cuộc sống chúng tôi cũng có lúc cãi vã này kia nhưng nhìn chung ổn, có vẻ hạnh phúc và chồng cũng chiều vợ. Cách đây 3 năm, khi tôi mua căn chung cư, phát hiện chồng có khoản nợ riêng khoảng 300 triệu đồng, giữa lúc vợ chồng vét cạn đồng cuối cùng rồi vay mượn để mua cho được nhà. Tổng chúng tôi nợ mua nhà 1,5 tỷ đồng, chồng nợ 300 triệu đồng, trong khi đó lương của hai vợ chồng chỉ hơn 40 triệu đồng. Tôi vô cùng sốc, stress, đau khổ.
Cuối cùng chồng thừa nhận do tiêu xài quá trớn nên bị nợ thẻ tín dụng. Anh đã mua điện thoại, xe đạp thể thao, đi chơi, nhậu... rồi chơi tiền ảo cháy tài khoản, vay để gỡ. Anh lấy đầu này đập đầu kia. Dù quá sốc nhưng nhìn những điểm tốt của chồng, rồi tôi thấy anh cũng thành thật hứa, thề không tái phạm và được gia đình chồng động viên, hỗ trợ (động viên tinh thần chứ ba mẹ chồng không dư giả) nên tôi bỏ qua, vợ chồng vẫn hạnh phúc và vui vẻ nuôi con. Tôi ôm luôn khoản nợ của chồng và nợ mua nhà.
Được trời thương, công việc hai vợ chồng thuận lợi nên đầu năm nay tôi đã trả hết nợ của chồng và giảm bớt nợ mua nhà,. Những tưởng cuộc sống từ nay sẽ khá lên, có tiền lo cho con cái và ba mẹ nhiều hơn, kiểu như qua bao thăng trầm tôi đã leo lên được đỉnh. Tôi lập bao mục tiêu, dự định cải thiện chất lượng cuộc sống thì lại bị chồng đạp xuống vực lần nữa.
Tôi phát hiện chồng tiếp tục nợ 500 triệu đồng. Chồng cố tình giấu tôi, anh cố gồng vì lương vẫn đưa đủ cho tôi. Tôi làm gay gắt, anh thú nhận do thâm hụt thẻ tín dụng lãi cao từ mấy năm trước dồn lại nên mở thêm để lấy đầu này đập đầu kia. Đến khi nợ lớn quá, anh vay để tiếp tục đầu tư tiền ảo một lần nữa, mong gỡ gạc, không ngờ mất tiếp nên số nợ đội lên như thế. Anh dự định lấy đầu này đập đầu kia, quyết không cho tôi biết.
Chồng kể vậy thì tôi biết vậy chứ không điều tra được cũng mệt mỏi quá, không muốn điều tra tiếp. Đã hai tuần nay tôi không nói chuyện với anh; ba mẹ anh cũng giận nhưng con vẫn là con, không bỏ được. Tôi bây giờ không biết phải xử lý như thế nào? Tôi không nói chuyện thì anh cũng im, đi về lủi thủi, nằm trên phòng rồi cũng lo làm việc nhà để lấy lòng tôi nhưng tôi thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu tôi không phát hiện, anh vẫn lạc quan vui vẻ lắm, giờ mà bỏ anh thì tôi thương con và tiếc nuối gia đình chồng.
Ba mẹ chồng rất tốt và thương tôi, con tôi được ông bà chăm sóc. Còn ở với chồng, tôi thấy mệt mỏi, chán chường, kiểu như một người cố xây còn một người cố phá. Tính tôi rất tiết kiệm, chăm chỉ, chồng làm tôi khổ sở quá. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Thùy Vân








