Kẹp tóc của em cài sẵn trên xe anh là cột mốc chủ quyền anh thuộc về em

3 days ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Lời yêu chính thức sẽ đi kèm với một bó hoa tươi thắm khi cả hai đã sẵn sàng cho mối quan hệ dài lâu.

Người ta hay bảo rằng: "Trai tốt thì không vui, còn trai vui thì không tốt". Anh được cái là vừa không tốt lẫn không vui (cười). Chỉ tốt nghiệp đại học và giỏi tam cương ngũ thường. Qua nửa đời người mà vẫn lạc quan, vui vẻ và yêu đời, mỗi tội chưa có người để yêu. Rất tự tin và cũng tự ti. Tự tin về những việc đã làm được và tự ti vì nhiều việc mình chưa làm được (ví dụ là giờ vẫn độc toàn thân).

Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét anh hơi trầm, ít nói. Đôi khi anh vô tri và hơi nhây. Và cũng tùy thuộc vào người bên cạnh là ai nữa nên nói chung là tùy vào điều kiện xung quanh mà tính cách anh sẽ hướng nội, hướng ngoại hay hướng tùm lum. Nếu em nói nhiều, anh sẽ im lặng lắng nghe, nếu em ít nói, anh buộc phải nói nhiều để bù lại khoảng không gian im lặng giữa cả hai. Nếu em không hỏi và anh không nói, nghĩa là mình là người lạ. Nếu em hỏi và anh nói thì đó là lịch sự. Nếu em không hỏi mà anh vẫn nói, đó là mong muốn chia sẻ. Còn nếu em muốn hỏi và anh muốn nói, đó mới là sự thấu hiểu.

Cuộc sống mình không phải lúc nào cũng có chuyện đặc biệt để chia sẻ cho nhau. Mong rằng mình có thể chia sẻ công việc của một ngày mình trải qua như thế nào, cảm xúc với một hiện tượng nào đó đã và đang xảy ra quanh mình. Hoặc là một tin tức, bài báo, nội dung sách báo nào đó mà mình thấy có thể chia sẻ được một cách tự nhiên và thoải mái. Những sự chia sẻ nhỏ nhoi đó sẽ là sợi dây tinh thần gắn kết anh và em mỗi ngày, sát lại gần nhau hơn. Việc hai con người xa lạ bắt đầu tìm hiểu nhau, anh nghĩ cần nhiều hơn những sự chia sẻ như vậy để cả hai hiểu nhau hơn và tình cảm mới có thể dần nảy nở, phát triển được.

Anh không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Mà cần phải có thời gian, ít nhất để bản thân mình chấp nhận đối phương đã rồi hãy nghĩ đến việc mình có yêu họ hay không. Rồi để yêu họ, mình cần phải chia sẻ cuộc sống của mình cho họ, dành thời gian cho họ bước vào cuộc sống của mình. Một ngày 24 giờ không thể nói là không có thời gian để nói chuyện với nhau vài phút. Sự hời hợt trong cách chia sẻ hay trao đổi, phản hồi cũng sẽ từng bước cắt đứt mối quan hệ của cả hai. Cả hai cũng cần phải chấp nhận những điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Đồng ý cùng nhau vượt qua những ngày tẻ nhạt chẳng có gì chia sẻ cùng nhau nhưng vẫn chọn bước tiếp cùng nhau thay vì dừng lại.

Tình yêu là sự rung động của cảm xúc. Cảm xúc tụt nhiều thì tình cảm cũng nhạt phai. Nhiều bạn hay chia sẻ rằng được yêu tốt hơn là yêu. Nhưng anh lại nghĩ, cả hai cùng được yêu mới là tốt. Nghĩa là đây là mối quan hệ tương hỗ. Em được anh yêu thương và anh cũng được em đáp lại bằng tình yêu chân thành.

Mong rằng em có thể cùng anh trải qua nhiều ngày nhàm chán thường nhật. Thỉnh thoảng để đổi gió thì anh và em cùng đi tìm những nơi đẹp và đồ ăn ngon trong và ngoài nước nhé. Anh muốn ở nơi đó sẽ vương dấu chân của cả anh và em. Anh hay ca hát nghêu ngao dọc đường, mong rằng em không thấy phiền. Hy vọng em cũng chia sẻ sở thích, niềm vui của em với anh. Và kéo anh vào niềm vui, dự định tương lai của em.

Dạo này công việc của anh khá nhiều và mệt mỏi nhưng anh đã có sẵn thời gian để dành riêng cho em. Đôi lúc anh có hẹn cà phê, liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp hay khách hàng. Nhưng mọi thứ đều có điểm dừng. Anh cũng có đọc sách, vài loại sách mà anh cảm thấy có thể giúp anh cải thiện và phát triển hơn. Anh cũng nghe nhạc thư giãn với nhiều thể loại. Thỉnh thoảng anh cũng xem phim và hay xem tin tức, thể thao. Đồng thời cũng đang cải thiện ngôn ngữ giao tiếp. Đôi khi anh sẽ vác máy tính theo và đổi chỗ để làm việc, như về nhà để thăm gia đình chẳng hạn. Hoặc là lên Đà Lạt để đổi không khí làm việc. Anh cũng thích chó, mèo, sư tử, hổ, báo nè. Anh biết nấu ăn một chút. Tuy hơi vụng nhưng anh có thể tự chăm bữa ăn cho mình được.

Anh chưa lập gia đình, cũng chưa có con. Mong em cũng thế, tuổi thì không lớn hơn anh nhé, đạo Phật hoặc không đạo.

Lời yêu chính thức sẽ đi kèm với một bó hoa tươi thắm khi cả hai đã sẵn sàng cho mối quan hệ dài lâu. Và nụ cười rạng rỡ của em sẽ in sâu vào trong lòng anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Thang
  • Tuổi: 30 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nam
Read Entire Article