Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Yêu nước bắt đầu từ những điều bình dị

55 minutes ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam góp phần khơi dậy mạnh mẽ hơn lòng yêu nước trong mỗi thanh niên. Với nhiều người trẻ, yêu nước không chỉ ở những thời khắc đặc biệt mà hiện diện trong cách sống mỗi ngày. Từ những việc nhỏ, giá trị đẹp có thể lan tỏa, tạo nên thay đổi lớn.

Những điều bình dị tạo nên tác động lớn

Tính đến nay, thượng úy Hoàng Phi Hiệp (29 tuổi), công tác tại Tổ Cảnh sát khu vực, Công an P.Kỳ Lừa, Lạng Sơn, đã có 27 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Nhớ lại lần đầu hiến máu cách đây 10 năm, khi còn là sinh viên Trường CĐ An ninh nhân dân 1, anh nói khi ấy chỉ nghĩ rất đơn giản rằng còn trẻ, sức khỏe tốt thì có thể chia sẻ một phần máu để giúp người đang cần. "Dần dần, tôi nhận ra việc làm ấy không quá khó và những giọt máu mình trao đi có thể mang lại cơ hội sống cho người khác. Và hiến máu trở thành một việc làm quen thuộc", anh kể.

Yêu nước bắt đầu từ những điều bình dị - Ảnh 1.

Từ lần đầu tiên ấy, anh đã duy trì hiến máu suốt nhiều năm. Đáng nói, anh không chỉ dừng lại ở việc cho đi những giọt máu của mình. Trong quá trình công tác, anh kể câu chuyện của bản thân cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp và người dân, để những người còn e ngại hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu. "Tôi thường chia sẻ những trải nghiệm thực tế để những người còn e ngại hiểu hơn về hiến máu và mạnh dạn tham gia. Từ đó, nhiều người hiểu rằng hiến máu là việc làm an toàn, thiết thực và giàu ý nghĩa", thượng úy Hiệp nói.

Yêu nước bắt đầu từ những điều bình dị - Ảnh 2.

Người trẻ tham gia hoạt động “Tử tế với sông Trà Bồng”

ẢNH: THANH NAM

Tại Quảng Ngãi, suốt 8 năm qua, chuỗi chương trình cộng đồng "Tử tế với sông Trà Bồng" đã trở nên quen thuộc với người dân với hàng loạt hoạt động bảo vệ môi trường, làm sạch dòng sông, cải tạo cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng. Những hoạt động ấy ban đầu cũng bắt đầu từ những việc rất nhỏ của người trẻ: nhặt rác bên dòng sông quê hương.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Sen, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), sông Trà Bồng từng được nhà thơ Tế Hanh nhắc đến trong bài thơ Nhớ con sông quê hương, nhưng theo thời gian phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là rác thải nhựa.

Trước thực tế đó, những người trẻ bắt đầu bằng những việc trong khả năng của mình: nhặt rác, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác, xác động vật xuống sông, suối, kênh mương; cùng nhau làm sạch những đoạn sông bị ô nhiễm. Từ những việc nhỏ ấy, các hoạt động dần được tổ chức bài bản hơn. Những công trình thanh niên như "Đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường", "Đội thanh niên tình nguyện vì con sông quê hương" được duy trì. Người trẻ tổ chức các đợt vệ sinh, làm sạch dòng sông, tạo dòng chảy, cải tạo cảnh quan, đặt thùng rác dọc bờ sông...

Yêu nước bắt đầu từ những điều bình dị - Ảnh 3.

Thượng úy Hoàng Phi Hiệp hiến máu tình nguyện

ẢNH: NVCC

Theo chị Sen, qua từng năm, số người tham gia "Tử tế với sông Trà Bồng" ngày càng tăng. Chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và trở thành một trong những hoạt động chính của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại địa phương.

Góp thêm tử tế cho đời

Những câu chuyện về hiến máu hay bảo vệ dòng sông cho thấy một hành động nhỏ có thể lan tỏa thành hoạt động cộng đồng. Trong đời sống hằng ngày, lòng yêu nước đôi khi hiện diện một cách tự nhiên và vô cùng giản dị.

Như anh Hồ Văn Thừa (33 tuổi, ngụ xã Thường Phước, Đồng Tháp) đã chọn giữ lại sự tử tế trong một tình huống rất đời thường. Vào cuối tháng 6, khi đang lưu thông tại xã Thanh Bình, Đồng Tháp, anh nhặt được một chiếc ví có hơn 500.000 đồng cùng nhiều giấy tờ. Không biết người đánh rơi là ai, anh mang đến Công an xã Thanh Bình để tìm cách trả lại.

Yêu nước bắt đầu từ những điều bình dị - Ảnh 4.

A Tuấn Kiệt tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027

ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐĂK KÔI

Theo anh, đó là việc nên làm khi nhặt được tài sản của người khác. "Việc làm của bản thân không có gì lớn lao hay là hành động đặc biệt. Tôi chỉ muốn thể hiện sự trung thực, trách nhiệm với cộng đồng, biết tôn trọng tài sản của người khác và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn", anh chia sẻ.

Với Nguyễn Vũ Hoài Nam (26 tuổi, làm việc tại P.Phú Nhuận, TP.HCM), trách nhiệm với cộng đồng bắt đầu từ những chuyến đi làm hằng ngày. Có những hôm trễ giờ làm, đứng trước giao lộ đông phương tiện, Nam từng nghĩ đến chuyện chạy nhanh hơn một chút, luồn qua dòng xe hoặc vượt đèn khi đường vắng. "Nhưng rồi tôi nghĩ nếu ai cũng tự cho phép mình vượt một chút thì đường sẽ càng rối hơn", Nam nói.

Từ đó, anh cố gắng đi đúng làn, dừng khi đèn đỏ và nhường đường khi có người cần qua đường. Khi thấy người lớn tuổi, trẻ em hoặc người không quen đường đang loay hoay giữa dòng xe, Nam thường chủ động giảm tốc độ, nhường họ đi trước.

Với Đỗ Thị Ngọc Hân, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TP.HCM), những ngày cuối tuần không chỉ để nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian dành cho các chuyến tình nguyện. Những chuyến đi đưa Hân đến các địa phương còn nhiều khó khăn, gặp những người trước đó cô chưa từng quen biết. Ban đầu, Hân chỉ nghĩ đơn giản mình có thêm một ngày để góp sức, làm được việc gì thì làm.

"Nhưng đi tình nguyện rồi mới thấy mỗi nơi có một câu chuyện khác nhau. Có những thứ ở thành phố mình nghĩ là rất bình thường nhưng với một số nơi lại không hề dễ dàng. Sau nhiều lần đi, mình bắt đầu thấy trách nhiệm của mình với cộng đồng rõ hơn", Hân chia sẻ.

Còn với A Tuấn Kiệt (21 tuổi), sinh viên Trường CĐ Gia Lai, tình yêu với đất nước được đặt vào một lựa chọn cụ thể của tuổi trẻ. Kiệt vừa viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027, gửi đến Công an xã Đăk Kôi, Quảng Ngãi. "Là một người trẻ, em luôn ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", Kiệt cho biết.

Không riêng Kiệt, thời gian này, nhiều người trẻ trên cả nước cũng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027. Mỗi người có một lý do, một hoàn cảnh và một cách lựa chọn khác nhau. Phía sau những lựa chọn ấy là người trẻ mong muốn được làm điều có ích, được góp sức cho quê hương, đất nước…

"Dấn thân, tình nguyện và cống hiến là nét đẹp của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Ngày nay, tinh thần ấy có thể bắt đầu từ những việc gần gũi như bảo vệ môi trường, hiến máu, giúp người yếu thế, ứng dụng công nghệ tạo giá trị hay đơn giản là sống văn minh, có trách nhiệm. Không phải ai cũng làm được việc lớn, nhưng mỗi người đều có thể bắt đầu từ việc nhỏ. Khi được nhiều người cùng thực hiện mỗi ngày, những hành động ấy sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng tử tế hơn", thạc sĩ tâm lý Vũ Hoàng Phú Anh (Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý An Tâm) nhìn nhận.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý Nguyễn Văn Hùng (Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Vạn Hạnh Psy) nói: "Những câu chuyện của người trẻ tuy khác nhau về hoàn cảnh và cách đóng góp, nhưng đều bắt đầu từ những việc nhỏ, xuất phát từ mong muốn mang lại điều tốt cho cộng đồng. Đây chính là nền tảng của trách nhiệm công dân. Đáng mừng là lòng yêu nước của người trẻ hôm nay đang được chuyển hóa từ cảm xúc thành những hành động cụ thể trong đời sống".

Read Entire Article